Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 940

Vững Vàng Trong Đức Tin




“Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.” – 1 Cô-rinh-tô 16:13
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6
“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” – Hê-bơ-rơ 11:1
“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” - 2 Ti-mô-thê 2:15

Vững vàng trong đức tin nơi Chúa,
Lẽ Thật, Đường Đi, chỉ có Ngài,
Đấng Christ, Giê-xu còn sống mãi,
Trong lòng dân Chúa, diệu kỳ thay!

Vững tin biết chắc điều trông đợi,
Chẳng thể lung lay, bởi sự đời,
Bởi cớ Lời Ngài là chắc chắn,
Thánh Linh dẫn dắt khắp nơi nơi!

Chúng ta tỉnh thức mà bươn tới,
Dốc chí trượng phu, hết sức mình,
Chống trả ma quyền, bên dưới đất,
Quyền năng Cứu Chúa, nguyện cầu xin!

Lời Ngài suy gẫm, không hề dứt,
Giềng Mối, Điều Răn, ghi nhớ lòng,
Quyết chí làm theo, dù khổ nhọc,
Để rồi kết quả, thật thành công!

Chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa,
Như kẻ làm công, chẳng lỗi gì,
Ngay thẳng dạy Lời của Lẽ Thật,
Rao truyền Danh Thánh Chúa oai nghi!

Ngợi khen, cảm tạ Ngài không dứt,
Từng bực bước đi, mãi cậy trông,
Có Chúa Thánh Linh luôn dẫn dắt,
Cùng nhau mạnh mẽ, mãi bền lòng!

Tiểu Minh Ngọc