Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 942

Chúa Của Sự Sống




“các ngươi đã giết Chúa của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.” - Công-vụ Các Sứ-đồ 3:15
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” - Thi-thiên 16:11
“Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.” - Thi-thiên 36:9

Ngày xưa, họ giết Chúa ta,
Đấng ban sự sống, là Cha đời đời,
Nhưng quyền năng Đức Chúa Trời,
Khiến Ngài sống lại, như Lời Thánh Kinh,
Chúng ta, những kẻ đã tin,
Vui mừng rao giảng Phục Sinh năng quyền,
Giê-xu - Đấng Christ y nguyên,
Danh Ngài vinh hiển lưu truyền còn đây!
Duy Ngài, Đấng sống đời này,
Nghìn năm hằng hữu không thay đổi dời,
Nhờ Ngài ta sống vui tươi,
Tràn đầy thỏa nguyện trọn đời bình an,
Mọi điều phước hạnh Chúa ban,
Chẳng ai có thể sánh ngang với Ngài!
Anh ơi, đừng chậm trễ hoài,
Thời gian biến mất, tháng ngày còn đâu!
Chúa yêu anh mãi từ đầu,
Hy sinh chịu chết mặc dầu tội chi!
Giê-xu Đấng Christ toàn tri,
Là Đường Sự Sống ta đi vui vừng!

Tiểu Minh Ngọc