Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 114

Chúa Đến Như Kẻ Trộm




Khải Huyền 3:3b

Chúa đến như kẻ trộm
Không ai biết ngày giờ
Hãy thức canh trông đợi
Hỡi hết thảy thánh đồ.

Ngài đến thật bí mật
Khi mọi người ‘ngủ say’
Chỉ lấy điều quý nhất
Rồi đem đi cho Ngài.

Christ lai hồi ẩn giấu
Hiện ra trên khoảng không
Ngài chuẩn bị Tiệc cưới
Cho nữ đồng trinh ngoan.

Những người được biến đổi
Là của báu cho Ngài
Vàng, bạc và đá quý
Chúa sẽ lấy đi ngay.

Hai người ở trên chõng
Một người được cất lên
Vì họ là báu vật
Biết trông đợi thức canh.

Mỗi ngày vui hưởng Chúa
Dầm thấm ở bề trong
Anh sẽ được biến đổi
Nên của báu tinh ròng.

Chúa ơi xin trở lại
Vì chúng con yêu Ngài
Nên mỗi ngày trông đợi
Gặp mặt Chúa thỏa thay.

Hoa Phụng Tiên