Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 122

Cứu Chúa - Nô Lệ




Mác 10:44-45; Phi-líp 2:5-8

Ngài là nô lệ vô quyền
Phục vụ Cha thánh gắn liền thế nhân
Phó sự sống cứu muôn dân
Làm giá mua chuộc cứu ân chu toàn.

Ngài dạy dỗ kẻ tin rằng
Địa vị tôi mọi là phần các ngươi
Chuyên tâm phục vụ chẳng ngơi
Đừng để người khác phục vụ chúng ta.

Ngài bình đẳng với Chúa Cha
Nhưng chẳng nắm giữ, sinh ra làm người
Hạ mình thấp nhất giữa đời
Phục vụ dân chúng, Chúa Trời tận trung.

Luôn làm theo ý Chúa Trời
Mọi hành động cũng theo lời của Cha
Tình yêu tam diện hài hòa
Phục vụ Cha, hội thánh và thiên dân.

Vâng phục Cha thánh trọn đời
Chết trên thập giá theo Lời của Cha
Chẳng hề than thở, kêu la
Chén cay đắng uống thay ta trên đồi.

Ngài là gương mẫu tận tâm
Hy sinh phục vụ tha nhân trọn đời
Gương mẫu nay ở trong tôi
Như nô lệ cứ vâng lời xả thân
Cho Cha, hội thánh, thánh dân.

Hoa Phụng Tiên