Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 129

Dòng Giống Người Nữ




Sáng 3:15; Hêb 2:14

Christ là dòng giống của người nữ
Sinh hạ làm người ban cứu ân
Thần tính được đem vào nhân tính
Hy sinh thập giá cứu muôn dân.

Christ là hậu tự của người nữ
Giày đạp đầu rắn ấy sa-tan
Hủy phá công việc của kẻ ác
Quỷ ma, sự chết Chúa xua tan.

Sống lại nên Linh ban sự sống
Ban truyền chính Chúa vào nhân linh
Đạp đầu con rắn trong xác thịt
Khiến chúng tôi nên người thắng vinh.

Khao khát trở nên người đắc thắng
Uy quyền sự chết lẫn sa-tan
Hãy luôn hiệp một cùng Thân thể
Bám chặt lấy Đầu thắng khải hoàn.

Hoa Phụng Tiên