Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 138

Đấng Thương Xót




Thánh thi 51

Chúa ôi, thương xót tôi nào
Vì nhơn từ Chúa lớn lao vô cùng
Chúa từ bi, quá bao dung
Xóa bôi vi phạm tâm hồn thái an.

Tội biết tội nên thở than
Lòng nay tự hối ăn năn vô cùng
Ác gian xin rửa sạch lòng
Cho tâm thanh khiết sáng trong mỗi ngày.

Tôi thường phạm tội cùng Ngài
Những điều gian ác dẫy đầy, Chúa ôi
Tôi hoài thai trong tội rồi
Sanh trong bản chất đê tồi ác gian.

Lấy chùm kinh giới tươi xanh
Nhúng trong huyết thánh tẩy thanh sạch ròng
Tâm hồn tôi được trắng trong
Sạch tinh hơn tuyết tâm lòng thái an.

Xin Ngài hãy dựng trong tôi
Một lòng trong sạch, thảnh thơi, đơn thuần
Và làm tươi mới trong ngần
Một linh ngay thẳng vững vàng thảnh thơi.

Xin đừng lánh mặt, Chúa ôi
Chớ cất Linh Chúa khỏi tôi giờ này
Sự cứu rỗi thỏa lòng thay
Thánh Linh nâng đỡ tôi nay an bình.

Chúa ơi, mở mắt, khải minh
Để tôi đem kẻ tội khiên về nhà
Ngợi khen tình Chúa bao la
Nhận hồng ân Chúa thứ tha tội đầy.

Linh thống hối đau thương này
Là của lễ Chúa xưa nay đẹp lòng
Tâm thống hối, lòng đau thương
Chúa trân quý, chẳng khinh thường chút nao.

Xin Ngài nhớ Si-ôn nào
Làm điều tốt nhất đẹp sao tình Ngài
Sa-lem thành thánh dựng xây
Kết liên tề chỉnh đẹp thay kinh thành.

Rồi Chúa yêu thích của dâng
Toàn thiêu của lễ trọn dâng mỗi ngày
Các con sinh thánh sạch rày
Biệt riêng của lễ cho Ngài dâng lên
Chính là Đấng Christ-Chiên Con.

Hoa Phụng Tiên