Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 162

Ma-ra




(Xuất 15:23-25; Ê-ph 4:31-32; Lu-ca 23:34)

Rời khỏi Ai Cập hỡi dân Ta,
Vượt qua Biển Đỏ đường còn xa,
Đi ba ngày đường để thờ phượng,
Đem cả gia đình mau bước ra.

Đường về Ca-na-an vợi vời,
Không nước đoàn dân đông buông lời
Lằm bằm oán trách người dẫn dắt
Đồng vắng khô cằn ta chết thôi.

Nước đắng Ma-ra đến tê người,
Dân chúng lằm bằm chẳng tiếc lời,
Tin cậy, nguyện cầu sao chẳng nhớ,
Chẳng còn kính sợ Chúa trên trời?

Chúa truyền Môi-se quẳng khúc cây
Nước đắng hóa ngọt cho dân Ngài,
Mọi người cùng nhau uống thỏa mãn,
Quyền năng thập tự lạ lùng thay!

Hoàn cảnh đắng cay của bạn đâu?
Đừng ngã lòng tin cậy Jesus,
Áp dụng thập tự trong hoàn cảnh,
Cay đắng sẽ trở nên ngọt ngào.

Những lời chỉ trích làm đắng cay,
Những sự hiểu lầm phiền lòng thay
Tha thứ, quên đi lòng thanh thản,
Giống Chúa trên thập tự mỗi ngày.

Hoa Phụng Tiên