Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 163

Mây




Êx 1:4, Xuất 13:21

Gió thổi đem mây đến
Che phủ trên dân Ngài
Đức Chúa Trời thăm viếng
Ấp ủ chúng tôi hoài.

Ngài dẫn dắt dân sự
Mỗi ngày bằng trụ mây
Ban đêm bằng trụ lửa
Soi sáng yên ninh thay.

Ngài ngự trên núi thánh
Như mây giăng núi cao
Môi-se nhận vinh hiển
Khi lên núi tương giao.

Ngài ngự trên đền tạm
Ấp ủ như áng mây
Hãy đến nhận ơn phước
Bên trong hội thánh ngay.

Như mây đem mưa móc
Thấm đẫm đất khô này
Mỗi lần Chúa thăm viếng
Nước sống xin đổ đầy.

Gió thổi đem mây đến
Che phủ trên dân Ngài
Đức Chúa Trời thăm viếng
Ấp ủ chúng tôi hoài.

Hoa Phụng Tiên