Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 165

Ngày Của Chúa (Chúa Nhật)




Mác 16:9; Gi 20:19,26; 1Côr 16:1-2;
Công 20:7; 1Cô 14:3-4,31; Hê 10:25.

Mỗi tuần anh có sáu ngày
Còn Ngày Của Chúa họp bầy nhớ ghi.
Ngày này chớ làm việc chi
Chỉ đi thờ phượng thực thi Lời Ngài.

Ngày sa-bát đã qua rồi
Chỉ là hình bóng một thời trước khi
Chúa Jesus đến thực thi
Lập giao ước mới thực tại nghỉ an.

Chúa phục sinh chính ngày này
Nhóm quanh Bàn Chúa nhớ Ngài thỏa vui
Bánh Chén nhớ Chúa đời đời
Nhớ giao ước mới Con Trời đã ban.

Đấng phục sinh với thánh dân
Nhóm ngày của Chúa nghỉ an vui vầy
Chúa hiện ra với dân Ngài
Mỗi ngày Chúa nhật ban đầy phước ân.

Ngày của Chúa hãy nhớ ghi
Nhóm lại để nói tiên tri cho Ngài
Lời Chúa kinh nghiệm mỗi ngày
Phần tinh túy nhất phô bày với nhau.

Cung ứng Đấng Christ dẫy đầy
Vào linh các thánh dựng xây Thân Ngài
Toàn thiên dân chỉ một bầy
Yêu thương, hiệp nhất Cha nay đẹp lòng.

Đừng nên bỏ nhóm, bạn ơi
Sẽ quen thói xấu xa rời thánh dân
Là chi thể ta thật cần
Các chi thể khác đỡ nâng mỗi ngày
Anh ơi, nhớ lấy Lời Ngài...

Hoa Phụng Tiên