Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 166

Hội Thánh Trong Thư Ê-phê-sô




1. LÀ THÂN THỂ (Êph 1:23)
Hội thánh là Thân thể Đấng Christ,
Sự đầy đủ, bày tỏ duy Ngài,
Thiên dân, chi thể của Thân Chúa,
Hiệp một trong Ngài cùng dựng xây.

2. LÀ NGƯỜI MỚI (2:14-15)
Chính Ngài phá đổ tường ngăn cách,
Hiệp một Do Thái với Ngoại bang,
Bãi bỏ những điều răn, giới mạng
Gây chia rẽ nghịch thù muôn dân.

3. LÀ VƯƠNG QUỐC (2:19)
Hội thánh, vương quốc Đức Chúa Trời,
Thánh đồ dân nước Chúa muôn đời,
Uy quyền của Chúa cần vâng phục,
Vui hưởng đặc quyền, trách nhiệm thôi.

4. LÀ NGƯỜI NHÀ (2:19)
Hội thánh là người nhà của Chúa,
Anh em gắn bó thật chan hoà,
Không cần địa vị hay tổ chức,
Vui hưởng sự phong phú của Cha.

5. LÀ NƠI CƯ NGỤ (2:21-22)
Hội thánh thật là nơi ở thánh,
Của Cha và cũng của con người,
Ngài không ngự ở nhà thờ nữa,
Ngụ ở trong linh xây dựng thôi.

6. LÀ CÔ DÂU, VỢ CỦA ĐẤNG CHRIST (5:24-25)
Hội thánh chính cô dâu, vợ Chúa
Để Ngài an nghỉ thỏa vui hoài,
Hãy yêu mến Chúa thật nồng cháy,
Xa lánh thế gian vâng phục Ngài.

7. LÀ CHIẾN BINH (6:11-12)
Hội thánh một tinh binh tập thể,
Chiến chinh cho mục đích Ngài hoài,
Không chinh chiến với thịt và huyết,
Đánh bại sa-tan kẻ nghịch Ngài.

Hoa Phụng Tiên