Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 968

Hỏi Đáp




“nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ” - 1 Phi-e-rơ 3:15

Hỏi mà người đáp thì hay,
Nói ra ý nghĩa giải bày cho ta!
Biết bao thắc mắc ngày qua,
Bây giờ sáng tỏ, hiểu ra tận tường!
Cuộc đời thì lắm tai ương,
Người gian, lời ác dễ thường hại nhau,
Cho dù lời đáp làm đau,
Cũng đừng nản chí, buồn rầu làm chi!
Biết rằng Chúa – Đấng toàn tri,
Ngài luôn hiểu rỏ, không gì quá lo,
Khôn ngoan, Chúa sẽ ban cho,
Hỏi cầu xin mãi, Ngài cho thỏa lòng!
Nhờ Ngài giúp đỡ giải thông,
Xua đi điều xấu, hư không vô dùng!
Nhưng khi cần đáp lại cùng,
Xin Ngài hàn gắn, hiệp chung tình người,
Hỏi thì ta đáp vui tươi,
Biết thì ta nói, chẳng lời ba hoa,
Giữ tình thắm thiêt trong Cha,
Hỏi điều cần biết, đáp ra lời lành!

Tiểu Minh Ngọc