Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 313

Chẳng Sợ Chi




Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi? (Thi-thiên 56:11)

Thế giới có lắm đổi thay,
Có khi hưng thịnh có ngày suy vong.
Hãy xem đế quốc Ba-by-lôn,
Một thời vĩ đại nay còn nữa đâu.

Trải qua nhiều cuộc bể dâu,
Hy-lạp, La-mã còn đâu hùng cường?
Thế trần biến chuyển nhiễu nhương,
Thịnh hưng, suy bại thấy thường xảy ra.

Là con dân của Chúa Cha,
Sống tạm trên đất làm ta nao sờn.
Giữa những bắt bớ, cô đơn,
Giữa những áp bức, giữa cơn đoạ đày.

Chúa khuyên ta chẳng sợ ai, 1
Dù là vua chúa, kẻ cai trị mình.
Dù họ quyền lực, phồn vinh, 2
Cuối đời hư mất, ngục hình hồn thân.

Riêng con, tin Chúa dự phần
Vào vương quốc thánh thiên ân đời đời.
Sống trên thế giới tạm thời,
Quyết tin vào Chúa là nơi vững bền.

Không sợ sóng gió nổi lên, 3
Không sợ lửa đạn cung tên bên mình.
Không sợ quyền lực ác linh, 4
Không sợ thù nghịch rập rình hại ta. 5

Không sợ chứng khoán thăng hoa,
Kinh tế khủng hoảng làm ta mất nhà,
Không sợ thất nghiệp xảy ra,
Không sợ tai nạn quanh ta mỗi ngày.

Bước đi để Chúa cầm tay,
Vững tin quyền phép không lay chuyển dời.
Hồn thân ủy thác Chúa Trời
Bình an, mãn nguyện dâng lời ngợi ca.

THANH HỮU
Tháng ̣9 năm 2018

1. Ê-sai 51:12
2. Giê-rê-mi 42:11
3. Mác 6:50
4. Mác 1:26
5. Thi-thiên 9:3