Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 176

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi




Thánh thi 16

Chúa phù hộ tôi mỗi ngày
Vì tôi nương náu nơi Ngài chẳng thôi
Ngài là phước hạnh đời tôi
Ngoài Ngài mọi sự trên đời hư không.

Tôi lấy làm thích lạ lùng
Tất cả các thánh đồ cùng đức tin
Người được Chúa ngự trong linh
Trở nên cao trọng biểu minh chính Ngài.

Kẻ dâng của cúng tượng thần
Buồn rầu mệt mỏi muôn vàn khổ đau
Quẳng đi mọi gánh muộn sầu
Một đời tin Chúa Jesus an lành.

Chúa là cơ nghiệp đời tôi
Là chén hạnh phước từ trời cấp ban
Chúa dầm thấm cả hồn linh
Gìn giữ cơ nghiệp hiển vinh đời đời.

Chúa ở trước mặt tôi hoài
Khi đất rúng động thì Ngài bảo an
Lòng tôi tin cậy vững vàng
An ninh, thỏa mãn, yên hàn biết bao.

Trước mặt Chúa khoái lạc thay
Tại bên hữu Chúa dẫy đầy thỏa vui
Đường sự sống Chúa đây rồi
Chẳng tìm đâu nữa trọn đời bước đi.

Hoa Phụng Tiên