Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 974

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi




“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.” - Thi-thiên 37:3
“Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi?” - Thi-thiên 56:11
“Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!” - Thi-thiên 40:4

Cho dù sóng gió ồ ập tới,
Nhưng Chúa trong ta, chẳng sợ gì,
Sức Thánh toàn năng, luôn bảo vệ,
Không ai có thể, hại ta chi!

Hết lòng trung tín, và chờ đợi,
Ý Chúa tốt thay, đến đúng kỳ,
Phước lớn cho ai, luôn tin cậy,
Lời Ngài thành tín, thật oai nghi!

Ngay lành luôn sống nhờ Lời Hứa,
Thời điểm chương trình, Chúa trị vì,
Mọi lúc, mọi nơi, không chuyển đổi,
Quan phòng, nâng đỡ chúng ta đi!

Bầu trời rộng lớn, làm sao sánh,
Cứu rỗi của Ngài càng lớn hơn,
Chẳng có nơi nào mà vững chắc,
Mau về Nhà Chúa nhận nguồn ơn!

Nguyện xin Linh Thánh luôn khuyên dạy,
Tỉnh thức tâm con, nhận biết Ngài,
Chân Lý đời đời, nên nắm lấy,
Trông chờ Nước Chúa chẳng tàn phai!

Tiểu Minh Ngọc