Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 976

Lý Do Phải Sống




“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” - Thi-thiên 139:13
"Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng." - Thi-thiên 36:9
"Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết: Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, Hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?' - Thi-thiên 56:13

Cuộc đời lắm lúc nhiều gian khổ,
Rối trí lo toan đủ mọi bề,
Nhưng vẫn không sao giải quyết được,
Mọi điều phiền muộn quá thảm thê!

Đến khi chẳng có đường hy vọng,
Cái chết người ta lại kiếm về,
Để thoát một đời bao khủng hoảng,
Tâm hồn bất mãn đầy u-mê!

Nếu như đã biết Trời cao rộng,
Có Đấng toàn năng tạo dựng người,
Thì hãy đến ngay, và khẩn nguyện,
Xin Ngài giải cứu, chẳng bỏ rơi!

Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa,
Ánh sáng Ngài ban, mãi rạng ngời,
Bày tỏ tình yêu, không cạn dứt,
Nhân từ, thành tín, khắp nơi nơi!

Vì Ngài giải cứu hồn khỏi chết,
Thêm sức chân đi được vững vàng,
Vui thỏa bình an, tràn phước hạnh,
Khi lòng tin cậy, Chúa luôn ban!

Duy Ngài – Cứu Chúa là hằng hữu,
Sắm sẵn mỗi người, theo đúng kỳ,
Mục đích, tương lai, trong tay Chúa,
Vững tin hãy sống, chẳng sợ chi!

Tiểu Minh Ngọc