Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 980

Tấm Lòng Trung Tín




Châm-ngôn 25:13, “Sứ giả trung tín với người sai đi, giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; vì người bổ sức linh hồn của chủ mình.”
1 Cô-rinh-tô 15:58 “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

Mỗi ngày ta mở thư ra,
Đọc Lời Hằng Sống thật là phước thay!
Biết ơn công khó hằng ngày,
Tấm lòng trung tín, thường hay làm lành!
Tạ ơn Chúa đã sẵn dành,
Cho người phục vụ chị anh em mình,
Siêng năng chọn lựa thông tin,
Những bài đọc tốt giúp linh năng nhiều!
Cuộc đời ngắn ngủi bao nhiêu,
Tài năng danh vọng mọi điều sẽ qua,
Nhưng lòng người kính sợ Cha,
Sống vì tất cả mới là quý thay!
Chúa vui vì những bàn tay,
Luôn làm ích lợi, không sai Lời Ngài,
Mọi người nhìn thấy được hoài,
Dâng lời cảm tạ, vinh thay Thiên Đàng!
Xin Cha chăm sóc, ủi an,
Thêm ơn phước hạnh, và ban sức Ngài,
Giúp cho người được bền dai,
Luôn hầu việc Chúa, tháng ngày vững tin!
Tấm gương chiếu sáng Thiên Tình,
Việc làm khích lệ bạn mình tiến lên,
Phúc Âm ghi nhớ chẳng quên,
Rao truyền Đấng Christ đóng trên thập hình!
Nguyện làm dư dật hết mình,
Vững vàng, chớ sợ kẻ rình hại ta,
Chúa luôn biết rõ gần xa,
Vui lòng vì cớ chúng ta yêu Ngài!
Việc lành công khó tháng ngày,
Không là vô ích, nhưng Ngài biết luôn!

(Kính tặng cô Diệp vì tấm lòng trung tín phục vụ anh chị em trong Chúa qua việc gởi email mỗi ngày về những bài Lời Hằng Sống và những câu chuyện có ý nghĩa giúp khích lệ mọi người sống tốt làm lành lánh dữ… Cảm tạ Chúa đã cho cô trung tín làm việc này! Gương trung tín phục vụ anh em của cô, đáng được noi theo! Cám ơn cô nhiều! Xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho cô và gia đình!)
Tiểu Minh Ngọc