Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 357

Tạ Ơn Chúa




Tạ ơn Chúa quyền năng Ngài vĩ đại
Đã tạo nên vũ trụ với muôn loài
Ban cho người quyền quản trị, trông coi
Chúa làm người chỉ kém Ngài một chút (1)

Tạ ơn Chúa tình yêu Ngài cao vút
Khi con người phạm tội bước đi xa
Để ma quỷ dẫn theo lối đường tà
Giê-su đến chết thay trên thập giá.

Tạ ơn Chúa cứu con khi sa ngã
Ban cho con ân điển ở trong Ngài
Cuộc đời con thật vui thỏa chẳng sai
Không vướng bận nợ trần gian tội lỗi.

Tạ ơn Chúa trong cuộc đời muôn lối
Biết bao nhiêu cạm bẫy đến mỗi ngày
Có lời Chúa chỉ đường thẳng lối ngay
Để con sống đẹp lòng Ngài trên đất (2)

Cảm tạ Chúa, một mình Ngài đệ nhất (3)
Trong muôn người, trong vũ trụ kiền khôn
Cho con đây biết dâng cả xác hồn
Thờ phượng Chúa đến trọn đời, miên viễn.

Mùa Tạ Ơn 2018

-Bình Tú Ngọc-

(1): Thi-thiên 8: 5
(2): Thi-thiên 119: 11
(3): Nhã ca 5: 10