Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 985

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ




“Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” - Khải-huyền 7:17
“Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga” - Khải-huyền 1:8
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” - Ma-thi-ơ 28:19-20a
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi” - Phi-íp 4:4-5
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” - Thi-thiên 23:1

“Chiên Con” – Đấng Christ trên Trời,
Không hề thay đổi, dù đời đổi thay,
Ngài ban sự sống mỗi ngày,
Và luôn ở cạnh, biết ngay mọi điều!
Chúa luôn “chăn giữ” sớm chiều,
Ban cho mọi sự, thêm nhiều phước ân,
Ngài cho đúng lúc khi cần,
Không còn lo sợ, phân vân trong đời!
Cho nên phải sống “cười vui”,
Theo đường lối Chúa, thật ôi thỏa lòng,
Sức Ngài ta mãi cậy trông,
Bình an miên viển, chờ mong Ý Ngài!
Tin Lành “chia sẻ” mỗi ngày,
Cho người chưa biết, lầm sai đường mình,
Để rồi họ được tái sinh,
Trở về bên Chúa, vững tin trông chờ!
Hết lòng hết sức tôn thờ,
Tạ ơn Đấng Christ đã chờ đợi ta,
Ban cho nước sống bao la,
Không còn nước mắt hay là khổ đau!
Thiên Đàng vinh hiển cao sang,
Cùng nhau ta hát ngợi vang Danh Ngài

(Viết theo 4 ý của bài viết, “Chiên Con - Đấng Chăn Giữ”, KT sáng thứ Bảy. Khi nghĩ về lời hứa của Chúa cho chúng ta, có 4 chữ C chúng ta cần nghĩ đến: “Chiên Con”, “Chăn Giữ”, “Cười Vui”, “Chia Sẻ”.)
Tiểu Minh Ngọc