Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 376

Có Chúa Sống, Có Thiên Đàng Miên Viễn




Chúa đã xuống nơi trần gian tội lỗi
Mấy nghìn năm để tìm cứu con người
Mấy nghìn năm để cứu bạn và tôi
Chúa đã đến mở con đường cứu rỗi.

Người phạm tội nên ở trong tăm tối
Bị Sa tan xiềng xích, sống đau thương
Thờ đủ thần, nhưng chẳng đúng con đường
Nên sợ hãi vẫn cứ hoàn sợ hãi.

Chúa Giê-su, Đấng Toàn năng, Toàn tại
Nhưng bằng lòng chịu chết thế cho ta
Treo mình trên thập tự tại Gô-tha
Huyết vô tội đổ tuôn vì nhân thế.

Tình yêu Chúa, một tình yêu trời bể
Yêu con người hơn mọi thứ trên đời
Yêu tội nhân hơn tất cả đó thôi
Dâng mạng sống hy sinh vì ta đó.

Trong mộ đá, Ngài được chôn thấy rõ
Ba ngày sau, Chúa sống lại chẳng sai
Ngài sống lại và sống mãi lâu dài
Không chết nữa để ban ta sự sống.

Tin Chúa sống tâm hồn ta bay bổng
Hạnh phúc thay khi được ở trong Ngài
Hạnh phúc thay Chúa - Đấng nắm tương lai
Bao thất vọng, chán chường qua đi hết.

Chúa sống lại, cầm quyền trên sự chết
Cầm quyền trên cả vũ trụ, kiền khôn
Cầm quyền trên mọi thể xác, linh hồn
Tin Chúa sống, bạn không hề chết nữa.

Nầy bạn hỡi, sao bạn còn lần lữa?
Còn chần chừ, chưa tin Chúa hôm nay?
Cuộc đời nầy quyết định cõi đời sau
Có Chúa sống, có Thiên đàng miên viễn.

-Bình Tú Ngọc –