Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1002

Mọi Người Cần Yêu




“Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:9
“Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” -1 Giăng 4:18
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.” – 1 Giăng 4:7

Học nơi Chúa, ta yêu thương nhau mãi,
Nghĩ đến nhau, thường chăm sóc, nguyện cầu,
Trong Danh Thánh, xin Ngài thêm sức mới,
Giúp chúng ta, càng gắn bó bền lâu!

Quyết chẳng có, những lo âu sợ hãi,
Nhưng an bình, sanh bông trái Thánh Linh,
Sống trọn vẹn, quyết không sai phạm tội,
Và nguyện lòng, yêu mến anh em mình!

Hỡi tất cả chúng ta cùng hiệp một,
Trong yêu thương, luôn giúp đỡ lẫn nhau,
Hãy tha thứ, khuyên răn và khích lệ,
Cũng nắm tay, Nhà Thiên Quốc tiến vào!

Làm con thánh, phải giàu tình yêu Chúa,
Phải giống Ngài, yêu tha thiết không thôi,
Yêu như Christ, hy sinh trên Thập Giá,
Huyết Ngài tuôn, rửa sạch tội ta rồi!

Hãy cảm tạ, tình Giê-xu vô đối,
Chẳng có ai, thương ta mãi như Ngài,
Danh vinh hiển, hằng nghìn năm còn đó,
Không gì bằng, có Chúa, phước hạnh thay!

Tiểu Minh Ngọc