Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1003

Ngày Mai Tươi Mới




“Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và tôn vinh người.” - Thi-thiên 91:15
“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu…” – Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14a
“Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” - 2 Phi-e-rơ 3:13
“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” – Khải-huyền 21:4

“Ta sẽ ở cùng ngươi”, lời Chúa phán,
Ngài luôn đi, bên cạnh mãi không rời,
Hỡi linh hồn, hãy tỉnh thức người ơi,
Hãy nhận biết, Đức Chúa Trời toàn tại!

Thật Chúa ở khắp mọi phương phải trái,
Trên dưới sâu, ngang dọc khắp đất trời,
Biết từng người, từng suy tưởng mọi nơi,
Không ai thể dò xem chương trình Chúa!

Người trần thể, chỉ nên nương cậy Chúa,
Phải mở lòng, hết sức hết ý mình,
Từng phút giây, cầu xin Đức Thánh Linh,
Đến hướng dẫn, mỗi suy tư, hành động!

Cảm tạ Chúa đã ban cho sự sống,
Ban Con Ngài, Giê-xu Christ – Con Đường,
Nước Thiên Đàng tràn phước hạnh, yêu thương,
Thật vinh hiển, con hết lòng trông đợi!

Con hy vọng vào ngày mai tươi mới,
Sẽ không còn, những vướng bận buồn đau,
Cả thế nhân cùng nhóm hiệp một vào,
Trong nơi thánh, ngợi khen Cha không ngớt!

Tiểu Minh Ngọc