Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1013

Ngũ Vị Hương Ướp Lưỡi




“Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.” - Châm-ngôn 16:24
“bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” - Ma-thi-ơ 12:37
“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” - Cô-lô-se 4:6
“chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” - Ê-phê-sô 4:29
“Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp” -Gia-cơ 4:11
“Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” -Luca 6:45

Mỗi người một lưỡi nói ra,
Nếu không cẩn thận, thật là tiếc thay!
Gây nhiều hờn giận chua cay,
Làm sao có thể đổi thay lời mình?
Chi bằng kiểm xoát hồn linh,
Lời lành nên nói, tràn tình yêu thương,
Như tàng ong ngọt mật đường,
Tâm hồn khỏe mạnh, cốt xương vững vàng!
Nói sao đem đến bình an,
Công bình ngay thẳng Chúa ban ơn nhiều,
Tránh xa tội lỗi sớm chiều,
Để không bị phạt mà tiêu cuộc đời!
Nghĩ về sự sống trên Trời,
Nói lời ân hậu cho người ủi yên,
Nêm thêm muối mặn càng nên,
Cùng lời khích lệ nâng lên tinh thần!
Chớ lời hung dữ bất nhân,
Nhưng khi đáng nói thì ân tràn đầy,
Trao lời ích lợi tốt thay,
Người nghe thỏa thích, ngất ngây trong lòng!
Cũng đừng xét đoán hư không,
Nói hành vạch tội chẳng công ích gì,
Bạn bè rồi cũng bỏ đi,
Người thân xa cách, còn chi thân tình!
Phải luôn suy xét chính mình,
Giữ lòng thánh thiện, tâm linh nhịn nhường!
Bởi lòng gian ác, tai ương,
Nhưng ai kính Chúa được thương bội phần!
Nguyện xin Linh Chúa ở gần,
Giữ gìn miệng lưỡi thiện lành không thôi!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM Hạ 2019)