Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1015

Nương Nhờ Chúa Luôn




“Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.” – Ê-sai 50:10
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” - Giăng 10:10

Chúa ơi con kính sợ Ngài,
Lắng nghe tiếng Chúa tháng ngày nhủ khuyên,
Những khi lo lắng chẳng yên,
Thì con chẳng thấy thần quyền Chúa đâu!
Nhưng Ngài thương xót mặc dầu,
Nhân từ, chỉ dẫn nâng đầu con lên,
Để lòng con nhớ chẳng quên,
Vì yêu Chúa đã làm nên con người!
Lòng con theo Chúa không rời,
Tạ ơn Ngài đã ban Lời bình an,
Mọi điều Chúa đã sẵn ban,
Tràn đầy dư dật Chứa chan Tình Ngài!
Chúa ban cuộc sống lâu dài,
Không như kẻ trộm gieo tai họa nhiều,
Thiên Đàng, con mãi tin yêu,
Hướng về không dứt sớm chiều bên Cha!
Xin Ngài dạy dỗ, thứ tha,
Giữ con mạnh mẽ gần xa vững lòng,
Nương nhờ cậy Chúa, thỏa mong,
Mặc dầu khổ nạn cũng không xa Ngài!

(Khi gặp khó khăn làm cho nãn chí, hãy luôn nhớ Chúa là Đấng toàn năng, luôn ở gần, sẽ giải cứu chúng ta! Ngài có chương trình và sẽ chu cấp, giúp đỡ chúng ta đi theo!)
Tiểu Minh Ngọc