Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1018

Phải Có Lương Tâm Tốt




“phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.” – 1 Phi-e-rơ 3:16-17
“Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.” – Châm-ngôn 17:17

Phải có lương tâm tốt,
Đến rốt được phước nhiều,
Tin yêu và tha thứ,
Vui thỏa biết bao nhiêu!

Những kẻ gièm chê trách,
Về cách ăn ở lành,
Nói hành rồi xấu hổ,
Vì Chúa mãi quản canh!

Ý muốn Chúa dường ấy,
Điều thiện ta phải làm,
Bị hại không hối tiếc,
Bình an mãi trong tâm!

Làm ác mà chịu khổ,
Đời có ý nghĩa gì,
Chẳng được đẹp lòng Chúa,
Tình bè bạn phân ly!

Phải sống theo Kinh Thánh,
Dữ tránh, lành đuổi theo,
Dù đời bao thử thách,
Có Chúa giữa tay chèo!

Tiểu Minh Ngọc