Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 391

Góc Khuất Cuộc Đời




Chúa phán: Con ơi! Góc khuất cuộc đời,
Đó là chỗ Cha không hề chạm tới,
Con có tự do và Ta vẫn đợi.
Tận hiến là con tự nguyện kia mà.
Cảm ơn Cha! Con thật biết ơn Cha!
Khi quá khứ con vốn người có tội,
Nếu Cha không gọi mời và cứu rỗi,
Chắc giờ con còn lưu lạc, tối tăm .
Chết thay con Ngài chuộc cả hồn, thân.
Cha vui vẻ gọi con là công chúa.
Con vua Nước Trời vinh quang muôn thủa.
Thật đâu có còn cao trọng nào hơn.
Bởi đức tin, bởi ân điển yêu thương,
Cha đã dẫn con vào Nguồn Nước Sống,
Được đã khát kể từ khi con uống.
Mạch nước văng ra cho đến đời đời.
Sao đời con còn góc khuất Cha ơi,
Con không hiểu! Thật lòng con không hiểu.
Từng bước đời con Cha đà tiên liệu,
Và tương lai là vinh hiển đời đời.
Con nghĩ gì? Không hứa nguyện một lời,
Xin tận hiến không phân vân do dự,
Gian khổ, đớn đau, vui, buồn mọi thứ,
Chỉ mình Ngài xoá hết mọi phiền ưu.
Xin Cha thứ tha - con trẻ dại khờ,
Góc khuất cuộc đời từ nay....Dâng Chúa.

Nguyễn Hoàng Yến.