Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1026

Tha Thứ Cho Nhau




“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.” - Châm-ngôn 15:1
“Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” - Ê-phê-sô 5:21
“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” - Ê-phê-sô 5:22
“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” - Ê-phê-sô 5:25
“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” – 1 Cô-rinh-tô 13:7

Anh ơi đừng có la em,
Để lòng em phải càng thêm tuổi hờn,
Làm người có lúc trợt trơn,
Có lần lầm lỗi không hơn bao người!
Thương em anh hãy nhẹ lời,
Khuyên lơn chỉ dạy, để đời vui hơn,
Làm nguôi cơn giận, quên hờn,
Giữ tình thắm thiết, tràn ơn phước Ngài!
Nhân từ, êm dịu, sửa sai,
Đừng nên xẳng xớm dông dài trách nhau,
Để ta khỏi phải làm đau,
Gia đình sứt mẻ, không sao gắn liền!
Hết lòng kính Chúa trước tiên,
Thương nhau, vâng phục, buồn phiền qua đi!
Yêu nhau cần phải làm gì,
Cho người phối ngẫu chẳng chi đau lòng,
Nhưng thường dung thứ, cậy trông,
Sẵn sàng nín chịu, hiểu thông, vui mừng!
Cầu xin sức Chúa không ngừng,
Thánh Linh soi sáng, phấn hưng chúng mình!
Ơn Ngài giúp đỡ, an bình,
Vợ chồng con cái đồng tình thương nhau!

(cảm tác sau khi đọc những lời tâm sự từ một em trong Chúa, 05/14/2019)
Tiểu Minh Ngọc