Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 137

Kính Chúa Thì Phải Yêu Người




"Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết trí-khôn, hết sức mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân-cận như mình. Chẳng có điều-răn nào lớn hơn hai điều đó." Mác 12:30-31

KÍNH Chúa thì phải yêu người,
Sống sao để Chúa mỉm cười thỏa vui.
Anh em chia ngọt sẻ bùi,
Yêu nhau như Chúa yêu người: chết thay.

CHÚA chịu trăm đắng ngàn cay,
Sống giữa nhân thế tháng ngày trần gian.
Mang đến ánh sáng thiên đàng,
Cứu người hư mất; vinh quang về trời.

THÌ ta, con Chúa, khác đời,
Bắt chước gương Chúa từng ngày noi theo.
Đừng sợ thử thách, hiểm nghèo,
Bởi vì mỗi bước Chúa theo hộ trì.

PHẢI sống thành thật, nhu mì...,
Yêu nhau hết sức, phải ghi nhớ lòng.
Đừng để rễ đắng lòng thòng,
Để rễ sâm mọc ở trong tâm hồn.

YÊU người như yêu tay chân,
Yêu mắt, yêu miệng, yêu...thân thể mình.
Xin đừng lạnh nhạt, vô tình...
Đừng để người ngoại họ khinh Cha Trời.

NGƯỜI ta sống ở trên đời,
Khác nhau mục đích sống thôi, bạn à!
Theo đời, chết sẽ thành ma,
Theo Chúa, chết sẽ về nhà Cha yêu.

TBM
28/10/2019