Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1032

Phải Kính Sợ Chúa




“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” – Thi-thiên 139:2-
“Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người. 14 Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian. “ – Thi-thiên 33:13-14
“Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, và làm theo sự công bình luôn luôn!” - Thi-thiên 106:3
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” - 1 Giăng 2:17

Chúa biết mọi điều trong cuộc sống,
Từ xa hiểu biết hết trong lòng,
Trên cao nhìn xuống, Ngài xem xét,
Thật phước cho ai, biết cậy trông!
Kính sợ làm theo Lời Ngài phán,
Bình an vì có Chúa trong lòng,
Thế gian mau chóng qua đi mất,
Hằng hữu duy Ngài, mãi đợi mong!

Tiểu Minh Ngọc