Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1033

Cám Ơn Thầy Cô




“nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” - Phi-líp 1:2-3

Cảm ơn công khó thầy cô
Tháng năm chẳng ngại điểm tô cuộc đời,
Vì lòng kính Đức Chúa Trời,
Mà siêng năng dạy những Lời Chúa ban,
Tiền xe, ăn uống, thời gian,
Tấm lòng rộng rải, sẻ san mọi điều…
Sài Gòn, Đà Nẳng, sớm chiều,
Tuy Hòa, Mỹ Quốc cũng đều đến đây,
Cô Đào, Cúc, Tuyết góp tay,
Thầy Bình, thầy Hải miệt mài, đồng lao,
Thật là gương sáng truyền rao,
Phúc Âm thần học gởi trao từng người!

Chúng con cảm tạ ơn Trời,
Ban thầy cô giáo giảng Lời Ngài ra,
Hết lòng nguyện hứa với Cha,
Sống sao vinh hiển, truyền ra Danh Ngài,
Công bình, trung tín mỗi ngày,
Vững tin, neo chắc, không thay đổi dời,
Đẹp lòng theo ý Chúa Trời,
Cuộc đời kết quả, giúp người biết Cha!
Nguyện xin ân điển bao la,
Tình yêu, phước hạnh từ Cha đầy tràn,
Ngài ban sức mới, bình an,
Cho thầy cô được an khang, thỏa lòng!

Vui mừng khóa học thành công,
Tình thầy cô mãi ghi lòng chẳng quên!

(Viết theo ý của chú Hưng Vũ Văn muốn cám ơn công lao của các giáo sư dạy Cao Đẳng Thần Học trong khóa học 2 năm rưởi qua. Họ đã hy sinh và đầu tư cả tiền xe và chi phí ăn uống, trong đó có cô Đào ở Hoa kỳ, cô Cúc ở Sài Gòn, thầy Hải ở Sài Gòn, cô Tuyết ở Đà Nẳng, Mục sư Bình ở Tuy Hòa. Thêm vào đó là những học sinh hứa nguyện sẽ sống công bình đẹp lòng Chúa và rao giảng tin lành kết quả càng hơn!)

Tiểu Minh Ngọc