Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1034

Mùa Thu Chúa Ban




“Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài.” – Thi-thiên 89:1
“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.” - Thi-thiên 37:3
“Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa.” - Thi-thiên 89:8

Kìa mùa thu đã đến,
Bạn có thấy gì không?
Những lá vàng rơi rụng,
Cam đỏ xám mênh mông!

Hạ qua rồi thu đến,
Năm tháng chuyển qua dần,
Mọi sự đều thay đổi,
Trong tay Chúa toàn năng!

Hãy cùng tôi vui hưởng,
Những phước hạnh, ơn lành,
Ngài ban cho dư dật,
Một cuộc sống tươi xanh!

Ta hãy tạ ơn Chúa,
Hãy hát tôn vinh Ngài,
Đấng yêu thương chăm sóc,
Nghìn năm chẳng đổi thay!

Nhìn mùa thu khoe sắc,
Ta biết chỉ duy Ngài,
Thành tín tạo muôn vật,
Đấng chủ tể quyền oai!

Tiểu Minh Ngọc, 11/01/19