Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 143

Đức Chúa Trời Có Gài Bẩy Loài Người Không?




Chắc bạn biết loài người là thọ tạo,
Và xuất thân từ đất sét mà ra.
Chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, là Cha
Đã sáng tạo người theo hình tượng Ngài.

Chúa ban người vườn Địa-đàng vui hưởng, (1)
Và giao cho quản trị hết muôn loài. (2)
Ngài cấm loài người chỉ một điều thôi:
-Cấm ăn trái cây biết điều thiện, ác. (3)

Chúa sáng tạo đất trời bằng lời phán, (4)
Duy loài người chính tay Chúa nặn ra. (5)
Ngài muốn người là con, Chúa là Cha
Để tương thông, để đêm ngày bầu bạn.

Chúa không muốn con Ngài là người máy,
Nên chính Ngài truyền sinh khí, sinh linh.
Ban tự do chọn lựa cho con mình,
Để thử thách lòng tín trung, vâng phục.

Chính tổ phụ loài người từ chối phúc,
Chọn bất tuân, nghe theo quỷ Sa-tan,
Chống nghịch Cha, Vua, Thiên Chúa Vĩnh Hằng:
-Ăn trái cấm để ngang hàng Thiên Chúa! (6)

Phản nghịch Chúa, tổ phụ người chọn lựa,
Chúa yêu con chẳng gài bẩy bao giờ.
Vua đau lòng, nhưng luật chẳng thể ngơ,
Tội phải phạt, không thể nào dung thứ! (7)

Ăn trái cấm, nghĩa là nhận án tử,
Luật rõ ràng, Chúa gài bẩy chi đâu!
Chúa ban cho con đủ mọi nhu cầu,
Sao cãi lệnh tự biến thành nghịch tử!

TBM
21/11/2019

(1)Sáng-thế Ký 1:26
(2)Sáng-thế Ký 1:15
(3)Sáng-thế Ký 2:9
(4)Sáng-thế Ký 1:1
(5)Sáng-thế Ký 2:7
(6)Sáng-thế Kỷ:3:5, 22
(7)Ga-la-ti 6:7