Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1035

Bình An Miên Viễn




“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các người được yên nghỉ”- Ma-thi-ơ 11:28
“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.” – Thi-thiên 42:11
“Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.” - Ê-sai 48:22

Giữa đời hổn độn bao quanh,
Ngày qua tháng lại giờ lành được bao?
Vậy thì ta phải làm sao,
Để mà tránh được lao đao cuộc đời?
Trên cao nhìn xuống loài người,
Chúa luôn biết rõ tình đời thế nhân,
Cho nên Ngài đã đến gần,
Kêu ta hãy đến trình dâng mọi điều!
Buồn phiền, mệt mỏi sớm chiều,
Tâm hồn nặng triểu hãy kêu Danh Ngài,
Chúa luôn sẵn đón những ai,
Nương nhờ sức thánh, để Ngài chăm lo,
Kêu cầu, Chúa sẽ ban cho,
Bình an, yên nghỉ, ấm no mọi đường,
Vì Ngài là Đấng yêu thương,
Sẽ không trách móc, nhưng thương mọi người!
Hãy nghe lời Chúa, bạn ơi,
Quay về với Đức Chúa Trời hôm nay,
Chứ đừng sờn ngã, đắng cay,
Bồn chồn lo lắng, chẳng hay tốt gì,
Cậy tin vào Đấng toàn tri,
Toàn năng, cứu giúp ta đi đúng đường,
Bỏ đi sầu khổ, tai ương,
Nhận vào tình Chúa yêu thương đời đời!
Thì lòng sẽ hát nên lời,
Ngợi ca, cảm tạ ơn Trời bao la!
Ngài là cứu rỗi của ta,
Muôn đời vinh hiển Danh Cha sáng ngời!

(Sự bình an miên viễn chỉ tìm thấy trong sự yên nghỉ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời!
Sự bình an này Chúa Giê-xu luôn sẵn ban cho ta khi ta thật lòng đón nhận, cầu xin Ngài!
Hãy đến gần với Chúa và yên nghỉ trọn vẹn trong sự quan phòng của Ngài!)
Tiểu Minh Ngọc