Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 149

Niềm Vui Giáng Sinh




Còn mừng nào hơn cho một tử tù,
Ai đó nhận tội, lãnh án thay mình?
Đó đích thực là niềm vui Giáng Sinh:
Thiên Chúa Ngôi Hai giáng trần chết thế. (1)

Cõi trần gian tình yêu nào đủ để
Cho một người bằng lòng bỏ ngôi vua,
Chết thay tội nhân, không tính được thua?
Tình yêu đó loài người không có thể! (2)

Tình Thiên Chúa là tình yêu vô đối.
Cõi nhân trần tội lỗi thể nào so!
Tình yêu Thiên Chúa là tình ban cho
Cách nhưng không, khác xa tình nhân thế. (3)

Chỉ vì yêu Cứu Chúa Giê-xu giáng trần, (4)
Để chết thay cho loài người tội lỗi.
Cứu chuộc những ai thật lòng sám hối,
Nhìn nhận tội mình, nhận Chúa là Cha.

Huyết báu Giê-xu trên thập tự đổ ra,
Để cứu chuộc tôi và cứu chuộc bạn.
Vui Giáng Sinh là niềm vui trong sáng, (5)
Người tạ ơn Trời, yêu Chúa thiết tha.

TBM
02/12/2019

(1) Lu-ca 2:10-11
(2) ‭‭Giăng‬ ‭3:16
‭‭(3) ‭‭Ê-phê-sô‬ ‭1:6‬
(4) I Giăng‬ ‭4:9‬ ‭
(5) ‭‭Lu-ca‬ ‭2:14‬