Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 172

Thưa Chúa, Con Nhớ Ân Huệ Ngài




"Hởi linh-hồn ta, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân-huệ của Ngài." (Thi-thiên 103:2)

Thưa Chúa, con nhớ ân huệ Ngài
Ban con suốt tháng, năm dài đã qua.
Đời con kết nụ, đơm hoa,
Là nhờ phước Chúa, chẳng là con đâu.

Nếu Chúa không hộ trì, dẫn dắt,
Chỉ một giây, một khắc tiêu đời.
Con còn sống động đến nay,
Có được mái ấm nhờ Ngài ban cho.

Biết ơn Ngài, con xin hứa nguyện,
Không quên ân, lòng giữ thủy chung.
Dù đời bão tố trập trùng,
Xin vui chấp nhận, tín trung theo Ngài.

Con luôn nhớ ở dưới mặt trời,
Lời Chúa phán: "thảy đều hư không." (*)
Nên con chẳng để bận lòng,
Nhắm đích mà chạy, chỉ mong đoạt cờ.

TBM
23/01/2020

(*) Truyền-đạo 1:2