Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 62

Mùa Cảm Tạ




Nguyện các sông vỗ tay,núi non cùng nhau hát vui mừng
trước mặt Đức-Giê-Hô-Va .( ThiThiên 98 : 8 )

Tạ ơn Chúa từng chiều thu gió nhẹ
Tạ ơn Ngài trăng sáng tỏa ngàn mây
Mùa thu về, mùa cảm tạ cũng về đây
Tạ ơn Đấng đã dựng xây vũ trụ.
Đã đào biển, lập sông và đắp núi
Đã xây ghềnh, ngọn suối ở đồi cao
Trên không trung chen chúc những vì sao
Dứơi biển cả lao nhao từng đàn cá.
Mùa Xuân đến đẹp tươi ngàn hoa lá
Mùa Thu về, rừng thay sắc dưới trăng mơ
Lòng tạ ơn rung cảm bật thành thơ
Mong gọi hết hồn thơ về một thể
Cùng ca ngợi Đức Chúa Trời Chủ Tể
Của muôn loài, vạn vật, cả kiền khôn
Chúa cho người có lý trí, linh hồn
Được điều khiển và trông coi muôn vật.
Gẫm tình Chúa thật cao sâu chất ngất
Từng trái tim, từng hơi thở trong ta
Là ban đầu, Chúa đã tạo dựng ra
Ngài hà sanh khí cho ta sự sống.
Ôi ! tuỵêt diệu và đầy thơ mộng
Ta hãy tra xem Kinh thánh đã giải bày
Đấng yêu ta muôn thủơ chẳng đổI thay
Mau dâng cả hồn linh ca ngợi chúa.
Tâm hồn nào héo nhàu như lá úa !
Nương bóng Ngài sẽ sung mãn xinh tươi
Có Chúa Giê-Xu là có cả nguồn vui
Chồi hạnh phúc nẩy mầm trong cuộc sống.

Thaí Trịnh kính tặng đễ chúng ta cùng tạ ơn chúa.