Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 186

Lúc Cùng Đường Đừng Tuyệt Vọng




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Đức Chúa Trời Nhìn Thấy" (svtk.net).

Ai dám chắc là mình luôn đứng vững,
Chẳng khi nào bị phạm tội cùng Cha?
Chỉ người say mới tưởng mình đang tỉnh!
Anh hùng đức tin còn vấp phạm nữa là...!

Lỡ phạm tội bị Chúa Trời rủa sả,
Lỡ nhúng chàm thì xin Chúa thứ tha.
Nếu bị đời ngược đãi hết đường ra,
Đừng tuyệt vọng; cậy nhờ Cha thành tín.

Con muôn vua là công chúa, hoàng tử
Hoàng tộc không nên "tự xử" như đời.
Tin chắc, ăn năn cầu cứu Chúa Trời
Bị thử thách, cùng đường đừng "tự xử"!

Tuyệt đối tin vào tình Chúa cao vời.
Ngài thấy nỗi khổ, lắng nghe tiếng khóc.
Dũng cảm, kiên cường, nài xin, chờ đợi...
Chúa nhậm lời đúng thời điểm, bạn ơi!

TBM
10/02/2020