Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 193

Phước Cho Người Không Thấy Chúa Mà Tin




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Phước Cho Người Không Thấy Mà Tin" (svtk.net).

Người đời rắc rối quá đi!
Tin gì mắt thấy, không thì chẳng tin.

Điện đâu thấy, xuyên qua mình,
Khi bị nó giật lại tin tức thì!
Gió bão nào ai thấy chi,
Nhà bị tróc nóc tức thì lại tin!

Thánh Linh ở ngay trong mình,
Thiên nhiên bày tỏ,...chẳng tin Chúa Trời.
Gặp khổ nạn lại kêu Trời:
-Trời cao có mắt! Trời ơi cứu giùm!

Con Chúa đã được tái sinh,
Ngài trao sứ mệnh cho mình: Chứng nhân,
Đèn soi, muối mặn cõi trần,
Rao giảng Lời Chúa, chứng nhân cho Ngài.

Sống sao cho Chúa thỏa vui,
Cậy ơn Thiên Chúa cứu người hư vong.
Bạn ơi, xin khắc ghi lòng,
Truyền Đạo, chứng Đạo, người trông tin Trời.

Phước cho ai chẳng thấy Ngài,
Mà tin nhận Đức Chúa Trời là Cha.

TBM
16/02/2020