Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 194

Đời Con Thuộc Về Chúa




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Sẵn Lòng Vâng Phục".

Chúa là chủ của đời con.
Con là tử tội được còn đến nay,
Bởi ơn thương xót cao dày,
Bởi tình vô đối chết thay của Ngài.

Chúa trả xong nợ con vay,
Mua con bằng chính huyết Ngài đổ ra.
Nhờ Chúa, tội con được tha,
Linh hồn được cứu; còn là con Vua.

Tạ ơn Chúa mấy cho vừa!
Nên xin vâng phục lệnh Vua, Cha Trời.
Con loài thọ tạo mà thôi,
Nguyện xin Chúa sử dụng đời con đây.

Bình con xin Chúa đổ đầy,
Con là đất sét trong tay Ngài dùng.

TBM
17/02/2020