Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 204

Đồng Công, Hiệp Một Trong Công Việc Chúa




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Trận Chiến Đầu Tiên" (svtk.net).

Mỗi chúng ta được sinh ra đặt biệt.
Được Chúa giao công việc phải hoàn thành:
Trong gia đình, xã hội, và Hội Thánh.
Trọng trách khó khăn, nên cần học biết.

Xưa Chúa giao Môi-se lãnh đạo dân Ngài
Ra khỏi Ai-cập về miền Đất Hứa.
Chúa ban cho ông cây gậy năng quyền,
Để giơ lên khi kêu cầu Chúa cứu.

Lãnh tụ Môi-se tuổi già sức yếu,
Cần A-rôn, Hu-rơ, Giô-suê trợ giúp mình.
Sự đồng công, hiệp một không thể thiếu;
Luôn rất cần trong trận chiến thuộc linh.

Đồng công, hiệp một trong công việc Chúa,
Là trách nhiệm, sứ mệnh của chính mình.
Mỗi chúng ta cần hoàn thành việc Chúa,
Để được Nước Trời, được sống vĩnh sinh.

TBM
26/02/2020