Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 214

Quyết Tâm Giữ Mình




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Quyết Tâm Giữ Mình" (svtk.net).

Hoa sen sống giữa sình lầy,
Vươn lên, xinh đẹp, thơm ngây ngất đầm.
Cơ Đốc nhân nơi cõi trần,
Đối diện thử thách nhiều lần hơn sen!

Đức tin qua lửa thử rèn,
Trung tín bền đỗ, không hèn thối lui.
Quyết tâm thờ phượng Chúa thôi,
Chúa sẽ vùa giúp, thép tôi Ngài dùng.

Quyết tâm thờ Chúa đến cùng,
Làm thánh tử đạo chứ không qui hàng.
Phước Chúa sẽ đổ tuôn tràn,
Tay Ngài can thiệp nguy nàn sẽ qua.

Thử nhìn lại lịch sử ta,
Minh Mạng cấm Đạo, vậy mà chịu thua!
Thánh Tử Đạo thách thức vua,
Đầu rơi không chối là con Vua Trời.

Đa-ni-ên cũng tuyệt vời,
Không ăn đồ cúng được mời bởi vua!
Sư tử đói cũng chịu thua,
Không dám đụng đến; được vua tin dùng.

Theo Chúa tín trung đến cùng,
Dù qua lửa đỏ vẫn chung thủy lòng.
Quyết tâm giữ mình trắng trong,
Vì vinh quang Chúa quyết không đổi dời.

TBM
09/03/2020