Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 218

Nguồn Hy Vọng Bất Diệt




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Hy Vọng Giữa Khốn Cùng" (svtk.net).

Chúng ta sống trong thời kỳ tăm tối,
Người chối trời, thích tìm lối đi riêng!
Mê ăn chơi, thờ danh vọng, bạc tiền...
Nên suy gẫm, sớm ăn năn sám hối.

Sách Ru-tơ ký thuật thời tội lỗi,
Tuyển dân Ngài quay bỏ Đức Chúa Trời,
Sống luông tuồng, vô đạo, thích ăn chơi.
Chúa bỏ đói để dân Ngài sám hối.

Tuy ghét tội, vẫn thương con quá đỗi
Thức tỉnh rồi, dân kính Chúa thờ Cha
Tình Cha con lại ấm áp, thuận hòa
Chúa ban thưởng cho nguồn hy vọng mới.

Cơ Đốc nhân tỉnh thức chờ Ngài tới.
Chăm chỉ lo đi mót hạt lúa Trời,
Trong cánh đồng Chúa dùng bạn và tôi;
Đừng vô vọng như người đời thác loạn.

Chúa Giê-xu chính là nguồn hy vọng,
Và Lời Ngài đèn soi bước ta đi.
Cậy trông vào Cứu Chúa chẳng sợ chi,
Người Cơ Đốc khác người đời vô vọng.

TBM
13/03/2020