Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 221

Tình Chúa Bao La




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Tình Chúa Bao La" (svtk.net).

Giê-xu là Đức Chúa Trời,
Bỏ Ngôi giáng thế làm người cứu dân.
Mang thân phận một thần – nhân
Nếm trải nỗi khổ người trần thế gian.

Vì yêu bỏ Ngôi Thiên đàng,
Tin Lành rao giảng; chịu mang thập hình.
Đổ huyết cứu chuộc nhân linh,
Làm Đấng Trung Bảo nối tình Cha con.

Tội loài người đỏ như son,
Cứu Chúa chết thế chuộc con yêu mình!
Với môn đệ sống chí tình,
Vẫn bị phản bội, bạc tình, lãng quên!

Chúa không bắt tội; Ngài quên.
Chúa tha thứ hết, luôn bên vỗ về,
An ủi, thức tỉnh kẻ mê,
Nâng đỡ, hướng dẫn đường về nhà Cha.

Chúa ôi! Tình Chúa bao la,
Ban nhưng-không, tràn đầy mà con quên!
Tình Chúa biết chi báo đền?
Xin ban con biết sẻ chia tình Ngài..

TBM
16/03/2020