Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 222

Đấng Ban Cho Dư Dật




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Đấng Ban Cho Dư Dật" (svtk.net).

Giê-xu là Đấng chăn hiền,
Vì yêu Chúa chết cho chiên của Ngài.
Đấng sắm sẵn cho những ai,
Tin sự cứu chuộc của Ngài đời sau.

Cứu Chúa là Đấng nhiệm mầu,
Cung cấp đủ mọi nhu cần cho chiên.
Giê-xu, Thiên Chúa dịu hiền,
Dạy dỗ, chăm sóc bầy chiên của Ngài.

Là Đấng có một không hai,
Ban đủ thiên phước cho ai thờ Trời.
Vinh hiển Ngài còn đời đời,
Xưa – nay, mãi mãi không dời, không thay.

Để hưởng mọi ân phước này:
-Cần ăn Lời Chúa no say cho mình,
-Đầu phục Đức Chúa Thánh Linh,
-Tương giao với Chúa trọn tình Cha con.

Phước Chúa luôn đuổi theo con
Khi con theo Chúa sắc son thờ Ngài.
Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Hai,
Ban con biết cách phước Ngài sẻ chia.

TBM
17/03/2020