Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1053

Có Nên Hay Không…




"Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác." - Thi-thiên 37:8
"chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy" - Hê-bơ-rơ 10:25
"nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời." - Hê-bơ-rơ 12:2
"chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật." - Tít 1:14
"vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời." - Gia-cơ 1:20

Trong cuộc sống, rất nhiều điều khó chịu,
Phải làm sao, để ý chí vững bền,
Không lung lay, hay bất mãn, lảng quên,
Mà sai lạc, ra ngoài Đường Lối Chúa?

Khi nghe nói, lời chê bai chua chát,
Ta buồn phiền, rồi vắng nhóm thường xuyên,
Hay ta bỏ, ngoài tai những truyện huyễn,
Quyết một lòng, thờ phượng Chúa thượng thiên?

Ta có vội, hiểu lầm lời môi miếng,
Có nhiều khi, chẳng có ý nghĩa gì,
Người ta nói, mà quên rồi không nhớ,
Tự hỏi rằng, có nên giận làm chi?

Sự giận hoảng, chẳng làm gì nên việc,
Sẽ mất khôn, không suy tính, đo lường,
Mất bạn mình, mất luôn cả tình thương,
Khi tỉnh lại, ta bàng hoàng hối tiếc!

Cuộc sống chóng qua, sao ta mài miệt,
Trong những điều, nhanh chóng sẽ tàn phai,
Lời nói hư không, những tiếng thở dài,
Giời nghĩ lại, lòng trầm tư… bật tỉnh!

Ta kiếm lối, tìm về nơi cố định,
Cúi xin Ngài, thêm sức để vượt qua,
Mở mắt lòng, biết xa lánh đường tà,
Quyền năng thánh, đến thay lòng tươi mới!

Hãy nhìn Chúa Giê-su mà tấn tới,
Vì chính Ngài là cội rễ đức tin,
Hãy vững lòng, nhờ cậy Đức Thánh Linh,
Thêm sức mới, sống nhân từ, nhịn nhục!

Tạ ơn Chúa, ở cạnh bên mọi lúc,
Luôn quan phòng, và nhắc nhở dạy khuyên,
Sống khôn ngoan, vâng phục Chúa trước tiên,
Giữ Kinh Thánh, trong lòng không nao núng!

(Có nhiều lúc, một lời nói hay việc làm gì đó, gây cho ta chán nản, buồn phiền,… có khi bỏ nhóm… Đó là điều không nên làm! Ta hãy tập trung, nhìn xem Chúa Giê-su là cội rễ của đức tin, chỉ nhìn Chúa mà thôi, không nhìn chung quanh, không để những việc nhỏ, những lời nói, mà có nhiều khi người nói không có ý gì nói ta; hầu cho ta không nãn lòng, nhưng luôn trung tín theo Chúa, sống đẹp lòng Ngài!)
Tiểu Minh Ngọc