Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 235

Còn Có Vui Nào Vui Hơn




*Được sự cảm động qua bài học "Ông Giê-trô Tin Nhận Đức Chúa Trời" (svtk.net).

Còn gì quý hơn đời nầy,
Được thấy Danh Đức Chúa Trời tôn cao.
Thấy ánh sáng Chúa rọi vào
Khắp cùng trái đất, cho bao nhiêu người
Được nghe biết Danh Giê-xu,
Ăn năn xưng tội, nhận Ngài làm Cha.

Còn có vui nào hơn là
Thấy chiên lạc trở về nhà Cha xưa.
Nhiều người quỳ gối tôn Vua,
Giê-xu Cứu Chúa, và thưa cùng Ngài:
Lạy Giê-xu, Đức Chúa Trời,
Ngài là Cứu Chúa Đời Đời của con.

Còn có vui nào vui hơn
Thêm lòng kính Chúa, được ơn Chúa Trời.
Được có cơ hội học Lời,
Được thờ phượng Đức Chúa Trời, Cha yêu.
Được ở trong Ngài sáng chiều,
Được sự bồng ẵm, thương yêu của Ngài.

Con nài xin Đức Chúa Trời
Ban con ham thích học Lời Chúa luôn.
Cho con ngày càng được ơn,
Trở nên giống Chúa, ích hơn cho Ngài.
Cho con thờ Chúa Ba Ngôi,
Rao truyền Danh Chúa cứu người hư vong.

TBM
30/03/2020