Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 238

Nuôi Dưỡng Bằng Lời Chúa




*Thi Thiên 1:1-3
*Được sự dạy dỗ qua bài học "Nuôi Dưỡng Bằng Lời Chúa" (svtk.net).

Lời Chúa chính là linh lương
Nuôi dưỡng con Chúa lớn lên từng ngày.
Không theo, không đứng, không ngồi
Với kẻ ác, chưa đủ đâu, bạn à!

Lấy làm vui vẻ luật Cha,
Học – hành Lời Chúa thật là cần thay!
Phải học Lời Chúa mỗi ngày,
Với cả tâm trí hăng say, miệt mài.

Lời Chúa là thước thẳng ngay
Của sự công chính, luật Ngài ban ra.
Là linh lương của Chúa ta,
Vì yêu cung cấp ma-na con Ngài.

Lời Chúa là ngọn đèn soi,
Và là ánh sáng trần đời dẫn ta.
Nên phải suy ngẫm luật Cha,
Lãnh hội ý nghĩa sâu xa luật Ngài.

Nhân loại kẻ ngủ, kẻ say,
Sa ngã vì tội sẽ rồi hư không!
Ta giấu Lời Chúa trong lòng,
Làm theo cẩn thận sẽ không như đời.

Lời Chúa, chân lý tuyệt vời,
Lẽ thật thánh hóa cuộc đời chúng ta.
Từng ngày trở nên giống Cha,
Bình an, vui thỏa...Đó là phước ân.

TBM
02/04/2020