Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1055

C.Á.C.H. L.Y. D.Ị.C.H. L.Ệ.




"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời." – Phi-líp 4:6
"Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân." - Thi-thiên 46:1
"… Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!" - Rô-ma 10:15b
"nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời." - 1 Phi-e-rơ 3:4
"Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng." - Châm-ngôn 2:6

C là Cầu Nguyện không thôi.
A là Ẩn Náu nơi Ngôi đời đời!
C là Cảm Tạ ơn Trời,
H là Hiệp Một giúp người khó khăn,
L là Lắng Xuống tâm thần,
Y là Yêu Mến tha nhân lạc đường!

D là Dâng Hiến vì thương,
I là In Dấu Thiên Đường bình an,
C là Ca Ngợi hát vang,
H là Hướng Thiện sẻ san Tin Lành,
L là Luyện Tập làm lành,
Ê là Êm Dịu, thực hành Lời Cha!

Cách ly dịch lệ gần xa,
Nhưng lòng thành tín kính Cha đời đời,
Bình tâm suy gẫm Ngôi Lời,
Xem Ngài chỉ dạy những lời khôn ngoan!

(Trong lúc bịnh COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới, nhiều người phải "cách ly". Sự "cách ly" này giúp chúng ta làm những điều có ích cho người khác cũng như có ích cho chính mình, chứ không phải để chúng ta hoang mang lo sợ. Có ít nhất 12 điều chúng ta nên làm trong hoàn cảnh C.Á.C.H. L.Y. D.Ị.C.H. L.Ệ.!

Tiểu Minh Ngọc