Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 244

Tạ Ơn Chúa Đã Cứu Con




1 Ti-mô-thê 1:15-17

Tạ ơn Chúa đã cứu con
Trong khi con vẫn còn là tội nhân.
Lấy gì báo đáp hồng ân?
Chỉ bài thơ với ý vần thô sơ!
Tỏ lòng thành kính tôn thờ
Chân thần duy nhất, không ngờ vực chi.

Chúa là ánh sáng, đường đi,
Chúa là chân lý tư duy cho đời.
Chúa Đấng Thánh, Đức Chúa Trời,
Chủ tể muôn vật, loài người, thiên nhiên.

Trong Ngài con được bình yên,
Dù đời dông bão, ưu phiền vây quanh.
Trong Chúa đời con màu xanh,
Bốn mùa là bốn mùa Xuân tuyệt vời.

Trong Ngài con được thảnh thơi,
Con được an nghỉ dù đời ra sao.
Vì trí lòng hướng lên cao,
Nên không vướng chuyện hư hao trần đời.

Giê-xu, Cứu Chúa con ơi,
Vì yêu Chúa đã vào đời chết thay.
Chúa trả hết nợ con vay,
Bằng chính huyết báu trên đồi Gô-tha.

Bởi huyết Chúa tội được tha,
Thỏa mãn công chính Chúa Cha yêu cầu.
Người cũ con đóng đinh rồi,
Người mới theo Chúa, từng ngày giống Cha.

Con yêu Cứu Chúa thiết tha,
Trần đời tất cả chỉ là hư không.
Xin tôn thờ Chúa hết lòng,
Sống sáng danh Chúa, Tin Lành rao ra.

TBM
08/04/2020