Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 246

Tạ Ơn Chúa Chết Thế Con




Mác 15:33-37

Tạ ơn Chúa chết thay con,
Tội nhơ huyết báu phiếu toàn trắng trong.
Vì yêu phó sự sống mình,
Trên cây thập tự trả xong nợ người.

Bị Cha quay mặt khước từ,
Một thân Thiên Chúa xé đôi, điếng hồn!
Sợ nào hơn sợ cô đơn,
Đấng thánh khiết lại trở nên tội đồ!

Đất trời rúng động, cơ hồ
là con, tội phạm nhuốc nhơ đầy người.
Tạ ơn Chúa, Đấng nhân từ,
Tình Ngài vô đối cao như bầu trời.

Tạ ơn tình Chúa cao vời,
Ân Ngài còn mãi, đời đời khắc ghi.
Chúa là ánh sáng, đường đi,
Xin ban con phước bước đi theo Ngài.

Chính mình con đã chết rồi,
Chết trên giá gỗ nơi đồi Gô-tha.
Con còn sống, đó chính là
Cứu Chúa sống, nhờ Ngài mà tái sinh.

Nay con không sống vì mình,
Sống sáng Danh Chúa, Tin Lành rao ra.
Khắp cùng trái đất gần xa,
Người đời nhận biết Chúa là Cha yêu.

TBM
09/04/2020.


Thơ 248
Tạ Ơn Ngài, Chúa Đấng Phục Sinh

Giăng 6:47 - I Cô-rinh-tô 6:14

Chúa đã chết trên cây thập tự,
Tội lỗi con đã bị đóng đinh.
Chúa đã chôn trong nơi hầm mộ,
Người cũ con, bóng chết theo hình.

Vinh hiển Cha khiến Chúa sống lại,
Trở về trời đồng trị quang vinh.
Con yêu Chúa như bóng với hình,
Nên tin chắc Cha ban sự sống.

Chúa sống lại là nguồn hy vọng,
Cho nhánh nho tháp dính vào thân.
Vì con là một Cơ Đốc nhân,
Theo Lời Chúa, được dự phần hiển vinh.

Chúa không chết; Chúa Đấng Phục Sinh.
Con yêu Chúa chết người cũ mình,
Chúa sống trong con nên con sống.
Tạ ơn Ngài, Chúa Đấng Phục Sinh.

TBM
12/04/2020


Thơ 249
Là Đất Sét Trong Tay Người Thợ Gốm

Ê-sai 64:8
Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.

Là đất sét trong tay người thợ gốm,
Con mong sao được là đất thạch cao.
Và ước mơ thành món đồ khiêm tốn,
Ngài thỏa vui mỗi khi mắt nhìn vào.

Xin Chúa giữ lòng con đừng kiêu ngạo
Khi cuộc đời được ân sủng vinh quang.
Biết lắng nghe, thỏa lòng lúc cơ hàn,
Luôn cảm tạ dù trong cơn giông bão.

Là cát bụi nào dám mơ mộng hão
Được bằng người thợ gốm, Đấng Toàn Năng.
Tạ hồng ân được tay Ngài sáng tạo,
Ngài là Cha, Thiên Chúa, Đấng Vĩnh Hằng.

Xin ban con ơn sống đời đắc thắng,
Là đèn soi, muối mặn cõi nhân trần.
Xin Ngài ban ân ngày càng thêm ân,
Đi gieo Tin Lành không về tay trắng.

TBM
05/06/2020.


Thơ 250
Cầu Nguyện Phải Lẽ

Lu-ca 11:1-13

Cầu nguyện là thưa với Cha,
Tôn vinh, cảm tạ, thiết tha cậy nhờ.
Cần đơn sơ như trẻ thơ
Bi bô thưa chuyện hằng giờ, thế thôi.

Tán tụng Thiên Chúa Ba Ngôi
Tự hữu, hằng hữu, nhiệm mầu, toàn tri,
Yêu thương, thánh khiết, hộ trì,
Cao cả, vĩ đại chẳng chi sánh bằng.

Cầu nguyện: bày tỏ quan tâm
Danh Cha tôn thánh giữa vòng nhân gian;
Ước sớm thấy Nước Thiên Đàng,
Tin Lành rao khắp thế gian cứu người.

Cầu xin ý Cha đẹp tươi
Được nên ở đất, cũng như ở trời;
Không theo ý riêng loài người,
Bởi chính Thiên Chúa đất trời dựng nên.

Ma-na nhận được từ “TRÊN”
Thuộc linh, thuộc thể lớn lên từng ngày.
Xin Lời Chúa được no say,
Tin Lành gieo hạt đất này mầm lên.

Thành khẩn xưng tội (nêu tên),
Xin Chúa tha thứ, gia ơn từng ngày.
Xin được trở nên giống Ngài,
Sẵn lòng tha tội cho người nghịch ta.

Nài xin lên Đức Chúa Cha
Chớ đem vào chỗ qủy ma dỗ dành;
Cứu khỏi cạm bẩy Sa-tan,
Đi trong lối Chúa, xa đàng tội nhân.

Nước quyền trên trời, dưới trần
Tay Cha nắm giữ, tội nhân cậy nhờ.
Mọi gối quỳ xuống tôn thờ
Vua muôn vua, ngưỡng vọng chờ phước ân.

Cầu Chúa ban cho ái tâm,
Yêu người, kính Chúa nặng lòng cầu thay.
Cầu xin bông trái đầy cây,
Xin người nghèo khó mỗi ngày đủ ăn.

Con chim sẻ đậu trên cây
Mắt Chúa vẫn dõi một giây không rời.
Ta là con Đức Chúa Trời
Lẽ nào Ngài chẳng đoái lời cầu xin!

TBM
21/06/2020



Thơ 251
Giá Phải Trả Và Phần Thưởng Khi Theo Chúa

Giá phải trả khi đi theo Chúa
Là đóng đinh cùng chết với Ngài
Chết con người cũ xưa nay
Học tập gương Chúa giống Ngài càng hơn.

Giá phải trả khi đi theo Chúa
Là người thân xa lánh, bạn bè
E dè vì chẳng cùng phe;
Bị đời lấn lướt vẫn nghe ấm lòng.

Giá phải trả khi đi theo Chúa
Là thua đời để Chúa hiển vinh
Vun bồi chín trái Thánh Linh
Dẫu chịu thua thiệt về mình vẫn vui.

Phần thưởng nhận khi đi theo Chúa
Là bình an vui thỏa tâm linh
Không cô đơn bước một mình
Vẫn luôn có Chúa hiển linh hộ trì.

Phần thưởng nhận khi đi theo Chúa
Anh chị em chung một niềm tin
Là Hội thánh Chúa hữu hình
Sẻ chia, tâm sự, tôn vinh Chúa Trời.

Phần thưởng nhận khi đi theo Chúa
Tội được tha, có sự cậy trông
Lìa đời không bị hư không
Làm con Thiên Chúa thỏa lòng bên Cha.

TBM
14/07/2020


Thơ 252
Đi Trong Đường Hẹp

Ma-thi-ơ 7:13-14

Đường đời xa lộ thênh thang
Dẫn đến hư mất lệ tràn, nghiến răng.
Đường Chúa, lối hẹp khó khăn
Dẫn đến sự sống vĩnh hằng bên Cha.

Đường đời cạnh tranh bôn ba,
Kết cục thành quả chỉ là hư không;
Chẳng có gì để cậy trông,
Như chiếc lá rụng giữa dòng thời gian.

Đường Chúa dẫn đến thiên đàng
Đời đời viên mãn ngập tràn niềm vui;
Trái ngược cõi tạm ngậm ngùi
Tranh giành, ghen ghét...buông xuôi cuối đời.

Đi trong đường hẹp thảnh thơi,
Bình an có Chúa tuyệt vời ủi an.
Phước lành từng ngày Cha ban,
Lìa đời Chúa đón, thiên đàng vĩnh sinh.

TBM
21/07/2020


Thơ 253
Lắng Nghe Tiếng Chúa

(1Các Vua 19: 1-18)

Truyền tin muốn bắt được đài
Phải cùng tần số, ngắn dài giống nhau.
Muốn nghe tiếng Chúa nhiệm mầu
Phải ở trong Chúa, nguyện cầu, chẳng xa.
“Chiên ta nghe được tiếng ta” (Giăng 10:27)
Lời Chúa phán rõ chớ mà bỏ sông.

Đức Thánh Linh đụng chạm lòng,
Thôi thúc cảm nhận ngoài, trong chính mình;
Chúa dùng bài giảng, Thánh kinh,
Qua miệng bạn hữu, bản tin, lời bình...
Với lòng mềm mại, chân tình
Nhận biết Chúa muốn dạy mình điều chi.
Bền đỗ cầu nguyện khắc ghi,
Tương giao đàm thoại tức thì sẽ nghe.
Nghiêm chỉnh, tin kính, dặt dè
Không để xác thịt mạnh đè tâm linh.
Làm theo tiếng Chúa dạy mình,
Cậy nhờ sức Chúa, trung trinh trọn đường.

TBM
25/08/2020



Thơ 254
Lấy Tình Yêu Thương Làm Đầy Tớ Lẫn Nhau

(Ga-la-ti 5:13)

Giê-xu từ bỏ ngôi trời,
Vì yêu Chúa đã vào đời cứu dân. (1)
Vua muôn vua đã rửa chân (2)
Làm gương môn đệ dự phần hiển vinh.
Không để người phục vụ mình,
Nhưng Ngài phục vụ vì tình yêu thương. (3)
Là Vua ở chốn thiên đường
Giáng trần cứu chuộc vì thương loài người. (4)
Ta thể nào hơn Chúa ư?
Sao dùng địa vị bắt người vì ta! (5)
Ham muốn chức trọng: tốt mà,
Nhưng với ý tốt: để ta vì người. (6)
Ghi lòng tạc dạ bạn ơi:
-Lấy yêu thương phục vụ đời vì Cha. (7)

TBM
01/09/2020

(1) Ê-sai 9:1, 5; Ma-thi-ơ 2:1, 2; Lu-ca 2: 8-14
(2) Giăng 13: 5,6; 12-15; Ma-thi-ơ 20: 26, 28
(3) Giăng 13:1b
(4) Giăng 3:16
(5) 1 Cô-rinh-tô 1: 26-29
(6) 2 Ti-mô-thê 1:9
(7) 1 Phi-e-rơ 4:10; Ga-la-ti 5:13


Thơ 255
Những Người Được Phước

(‭‭Thi-thiên‬ ‭37:23-29‬)‬‬‬

Biết mình thiếu thốn đức tin,
Cầu xin Chúa sẽ ban mình phủ phê. (1)
Biết mình tội lỗi gớm ghê
Muốn làm con Chúa, tìm về thờ Cha,
Tội xưa sẽ được Ngài tha,
Nhận được sức mới là quà hồng ân. (2)
Những người sống có lòng nhân,
Chia sẻ, an ủi, dự phần việc Cha, (3)
Vì Danh Chúa giúp giải hòa, (4)
Vì Chúa thọ nạn được quà Cha ban.
Quà Chúa khác quà thế gian, (5)
Ngày rời cõi tạm Thiên Đàng Chúa trao.
Người ăn năn tội lệ trào,
Thánh Linh an ủi, Ngài trao an bình. (6)
Người khiêm nhu được hiển vinh, (7)
Giàu sang phú quý mặc tình thỏa vui.
Tin Chúa được phước, bạn ơi! (8)
Làm theo ý Chúa hưởng đời phước ân. (9)

TBM
01/10/2020

(1) ‭‭Thi-thiên‬ ‭6:9‬ ‬‬‬
(2) Ê-sai 40:31
(3) I Phi-e-rơ 4:10
(4) ‭‭I Giăng‬ ‭4:20-21‬‬‬
(5) Giăng 3:16
(6) ‭‭Thi-thiên‬ 119:50, 76‬‬
(7) ‭‭Châm-ngôn‬ ‭22:4‬‬‬
(8) Thi-thiên 40:4a
(9) Ma-thi-ơ 7:2



Thơ 256
Tạ Ơn Chúa Xót Thương Con

(Thi-thiên 103:1-5)

Trước mắt con bệnh nhân đang quằn quại
Phải oằn mình rên rỉ dưới cơn đau.
Kính lạy Cha, Thiên Chúa, Đấng nhiệm mầu,
Gia ân phước chữa lành người đau khổ. (1)

Tạ ơn Chúa huyết báu Ngài tuôn đổ (2)
Cứu nhân trần dù tội đỏ như son.
Phước ân Ngài, như mưa – nắng, mãi còn
Ban nhân thế, ban con, dù tội lỗi.

Kính lạy Chúa, với tấm lòng sám hối,
Con biết mình đã phạm tội cùng Cha. (3)
Dưới chân Ngài quỳ xin tội được tha
Cho chính con và cho người bệnh nữa. (4)

Cảm ơn Chúa ban cho từng hơi thở, (5)
Từng phút giây che chở giữ gìn con.
Tích tắc thôi sinh mạng sẽ không còn,
Chúa quay mặt đời con như lá rụng.

Con tội lỗi cư xử còn quá vụng,
Thường vô ơn quên lãng phụ tình Cha.
Chúa Thánh Linh mở mắt, lệ con nhòa (6)
Tạ ơn Chúa ban cho con sức khỏe. (7)

Biết tội mình lòng ăn năn xấu hổ, (8)
Tạ ơn Cha thương tha thứ tội tình.
Nguyện suốt đời sống sao Chúa quang vinh,
Làm chứng Chúa cho người quanh con rõ. (9)

TBM
06/10/2020.

1) ‭‭Thi-thiên‬ ‭147:3; I Ti-mô-thê 2:1-4;Khải Huyền 21:4; ‬‬‬
(2) ‭‭Rô-ma‬ ‭3:25‬; 1 Giăng 1:7‬‬‬
(3) I Giăng 1:8-9
(4) I Giăng‬ ‭2:1-2‬
(5) ‭‭Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬‬‬‬
(6) Thi- thiên 119:18
(7) Xuất Ê-díp-tô 15: 26, 23:25)
(8) ‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭3:2, 8‬‬‬
(9) Công-vụ 1:8. 8



Thơ 257
Tin Hay Không Tin Chúa

(Giăng 6:40, 47 – Rô-ma 5:1 – II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16)

Bạn tin Chúa hay không
Vẫn được hưởng mưa, nắng.
Tin Chúa vẫn gặp đắng,
Không tin vẫn sang giàu.

Tin Chúa: chuyện đời sau
Được hưởng phước đời đời,
Được làm con Chúa Trời;
Chẳng phải đời này đâu.

Bạn tin Chúa hay không,
Thiên Chúa vẫn nhiệm mầu;
Vẫn chủ tể vũ trụ
Muôn đời mãi ngàn sau.

Tin, không tin khác nhau:
Tin lòng được bình an,
Thỏa vui dù nghịch cảnh;
Không tin lệ sẽ tràn.

Tin Chúa được thiên đàng,
Không tin bị hư mất.
“Nhân linh ư vạn vật”,
Chẳng lẽ như lá vàng?

TBM
02/11/2020


Thơ 258
Tạ Ơn Chúa Ban Cho Con Sự Sống

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Ê-phê-sô 5:20)

Tạ ơn Chúa cho con còn được sống,
Và từng ngày được tiếp nhận hồng ân.
Trong khi con còn là một tội nhân,
Trên thập tự, vì yêu, Ngài chết thế.

Tội của con quá nhiều làm sao kể!
Huyết báu Ngài bôi xóa trắng như bông,
Tình yêu Cha cao cả khắc ghi lòng,
Xin cảm tạ và chân thành sám hối.

Tạ ơn Chúa mở mắt con biết tội (1) ‭
Để ăn năn, để thuận phục, tôn thờ.
Tạ ơn Chúa cho lòng như trẻ thơ,
Luôn nương tựa Thánh Linh Ngài dẫn lối.

Tạ ơn Chúa, Đấng uy-quyền-tuyệt-đối, (2)‭‭
Vua muôn vua, Đấng tự-hữu-vĩnh-hằng;
Là Cha yêu, là Thiên Chúa toàn năng,
Lòng thương xót, phước Ngài ban dư dật.

Tạ ơn Chúa ban cho con Lẽ-thật, (3)
Là Thánh Kinh, Lời-hằng-sống của Ngài,
Để con đi theo đường có tương lai,
Được Nước Chúa, không như người hư mất.

TBM
29/11/2020

(1) ‭‭Thi-thiên‬ ‭119:17-18‬
(2)‭‭ Mác‬ ‭1:22‬; ‭‭Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭15:2
(3) ‭‭I Giăng 3:19-29; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13



Thơ 259
Đông Về Nhớ Giáng Sinh Xưa

(Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-7)

Mỗi độ đông về hoa tuyết rơi,
Căm căm giá buốt cắt da người;
Nhắc ta suy ngẫm ơn Thiên Chúa,
Đã bỏ Ngôi Vua xuống cõi đời.

Đêm đông năm ấy tuyết đang rơi,
Quán trọ không còn chỗ nghỉ ngơi,
Thiên Chúa chào đời nơi máng cỏ.
Đau lòng con quá Chúa yêu ơi!

Thiên Chúa Ngôi Hai Đức Chúa Trời,
Giê-xu, Cứu Chúa vì tội tôi,
Đã vì tội bạn và nhân thế,
Thập giá hy sinh trả nợ rồi.

Lắng lòng xin bạn hãy cùng tôi,
Suy ngẫm tình yêu của Chúa Trời.
Ta, ai dám chết thay người khác?
Mà Chúa là Vua của đất trời...!

Lạy Chúa, Cha là Thiên Chúa ôi,
Tội con như cát biển, sao trời!
Vì yêu Chúa bỏ ngôi chết thế,
Để tội loài người được xóa bôi.

Mỗi mùa đông đến ngắm tuyết rơi,
Suy ngẫm tình yêu Đức Chúa Trời,
Ray rứt lòng con vì phạm tội,
Yêu Ngài dòng lệ hối tuôn rơi.

TBM
04/12/2020



Thơ 260
Chúa Đến Ban Tình Yêu Ngát Hương

(1 Giăng 4:16)

Chúa đến ban tình yêu ngát hương:
Tình yêu vô đối của Thiên đường,
Tình yêu cứu chuộc toàn nhân thế,
Ra khỏi gông cùm tội vấn vương.

Chúa đến ban tình yêu ngát hương,
Để người hòa thuận, sống yêu thương;
Hầu làm chứng sống cho Thiên Chúa:
Là Chúa tình yêu, Chúa xót thương.

Chúa đến ban tình yêu ngát hương,
Ban cho sự sáng giữa đêm trường,
Ban cho sự sống người hư mất,
Ban Thánh Linh cho để dẫn đường.

Chúa đến ban tình yêu ngát hương,
Cho người tiếp nhận Đấng yêu thương
Được làm con Chúa, không hư mất,
Được sống cùng Cha ở Thiên đường.

TBM
06/12/2020



Thơ 261
Tình Chúa - Tình Người

(Giăng 3:16-18; Ro-ma 5:8; Ê-sai 59:2)

Mùa đông năm ấy tuyết rơi,
Ngôi Hai Thiên Chúa vào đời cứu dân.
Chuồng chiên máng cỏ dương trần,
Chúa Trời cao cả hóa thân làm người.

Quán trọ hết chỗ cho Ngài!
Thần-nhân giáng thế bỏ Ngai cứu người.
Bạn ơi! Nên khóc hay cười?
Vua muôn vua bị người đời rẻ khinh!

Loài người sao quá vô tình,
Vong ân bội nghĩa, Cứu Tinh... phũ phàng!
Mùa đông tuyết phủ màu tang
Khóc người hư mất tội càng nặng hơn!

Yêu người Chúa chết cô đơn
Trên cây giá gỗ ban ơn cứu người.
Tội lỗi nhân loại xóa bôi
Qua dòng huyết báu nhờ Ngài chết thay.

Trả ơn, người đóng đinh Ngài!
Giáo đâm hông, với mũ gai đội đầu!
Giáng Sinh ta hãy cùng nhau
Suy niệm tình Chúa, mau mau tôn thờ.

TBM
7/12/2020


Thơ 262
Nếu Giáng Sinh Xưa

(I Giăng 3:18-24; Phi-lip 4:6)

Chúa nhật ngày xưa chúng mình nhóm lại,
Chung một nhà thờ, cùng hát tôn vinh,
Thiên Chúa Ba Ngôi là chủ đời mình.
Phơi phới lòng xuân “cảm-tình-trong-Chúa.”

Hằng tuần gặp nhau, “thương” không dám hứa.
Ngoài giả vô tình, trong nhớ te tua.
Lạ lắm! Tình như có ngải có bùa,
Gặp phớt tỉnh, mà tối về mất ngủ!

Bùa ngải không tin, bởi vì Chúa chủ.
Nhưng nhớ thương nhau, chuyện thật trăm phần.
Đất nước biển dâu hai đứa rẽ phân,
Kẻ vượt biển, người lấy chồng ngoại đạo.

Cách trở Đông – Tây mình như ốc đảo,
Hai đứa nghìn trùng biền biệt tin nhau.
Rồi tình cờ hơn bốn mươi năm sau,
Được gặp lại không còn như trước nữa!

Lặng lẽ nhìn nhau nghe lòng lệ ứa!
Giới thiệu bạn đời; tay bắt lòng đau.
Thắc mắc vì sao Thiên Chúa nhiệm mầu,
Không ban phước cho trở thành chồng vợ.

Phải chi ngày xưa lời yêu anh mở!
Thuở ấy nếu đừng mắc cỡ, em ơi!
Lỗi tại đôi ta, đâu phải tại Trời?
Chúa thương xót, mà mình thời câm nín!

Nếu Giáng Sinh xưa cậy nhờ Chúa tính,
Trình hết lên Ngài chứ không lần lữa;
Thì chúng ta chắc chắn chẳng hai mình,
Mà hai đứa đã trở thành “một nửa”.

TBM
08/12/2020


Thơ 263
Chúa Giê-xu Là Bác Sĩ Đại Tài

(Ma-thi-ơ 4:23 - Lu-ca 2:10-11)

Có những lương y như từ mẫu,
Xông pha chống dịch để cứu người.
Hết lòng hết sức lo trị bệnh...
Lây nhiễm? Đành thôi! Chấp nhận...cười!

Có những lương y như từ mẫu,
Vợ chồng, con cháu, với mẹ cha,
Chỉ vì y đức đành tạm gác,
Cứu mạng bệnh nhân trước tình nhà!

Chúa Giê-xu là bác sĩ đại tài,
Nhân trần chỉ có một không hai.
Tâm linh, thể xác Ngài trị hết
Mọi bệnh nan y, để sống hoài.

Hai ngàn năm trước có người Cha,
Yêu người hư mất, yêu thiết tha.
Bỏ Ngôi Thiên Chúa giáng trần để
Chết thế tội nhân, đổ huyết ra.

Cám ơn bác sĩ cứu bệnh nhân.
Tạ ơn Thiên Chúa đã giáng trần.
Vì tôi, vì bạn Ngài chết thế,
Cứu chuộc loài người, ban hồng ân.

TBM
11/12/2020


Thơ 264
Chúa Xuống Trần Gian Để Cứu Người

“Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc.”
(Giăng 12:47)

Người ta biết mùa đông trời mau tối,
Nên sẵn sàng thắp đèn sớm về đêm.
Nhưng mấy ai đang lúc sống êm đềm
Ý thức được tương lai mình đen tối?

Vì tất cả loài người đều phạm tội, (1)
Tội bản thân, cùng với tội tổ tông.
Tội vô cùng, như biển lớn mênh mông,
Cao như núi chất chồng lên chót vót!

Chỉ vì xưa bà Ê-va đã trót
Nghe theo lời dỗ ngọt của Sa-tan!
Yêu nghe vợ A-đam cãi lời răn
Của Thiên Chúa từng ngăn ăn trái cấm!

Ăn trái táo đâu có gì tội lắm? (2)
Không phải đâu! Tội chống lệnh Cha Trời.
Trái cấm đây chỉ là thử thách thôi:
Thử trung tín, thử vâng lời – tuân phục.

Lòng kiêu ngạo đã nảy mầm chống nghịch,
Muốn bằng Cha bất tuân lệnh Thiên Vương;
Tổ phụ A-đam mất phước Thiên đường,
Bị ma quỷ đẩy đưa thành tử tội!

Tự cứu mình? Loài người đâu làm nổi! (3)
Dính lưới thù vùng vẫy vướng thêm thôi.
Vì yêu con Cứu Chúa đã bỏ Ngôi, (4)
Ngài tình nguyện giáng trần làm giá chuộc.

Ai tin Chúa thì chính mình được phước, (5)
Tội được tha dù tội trước, tội sau. (6)
Huyết Chúa Giê-xu là huyết báu nhiệm mầu, (7)
Đổ một lần xóa tội toàn nhân loại. (8)

Là loài người, hết thảy đều phạm tội. (9)
Chẳng một ai vô tội, dẫu một người! (10)
Duy huyết Ngài, huyết Cứu Chúa mà thôi, (11)
Giải cứu tội và ban cho sự sống. (12)

TBM
01/12/2020


(1) Rô-ma 5:12
(2) Sáng-thế Ký 2:15-17
(3) Công-vụ 4:12
(4) Giăng 3:16
(5) Giê-rê-mi 17:7
(6) Thi thiên 32:1
(7) I Phi-e-rơ 1:19
(8) Rô-ma 5:8
(9) Rô-ma 3:23-24
(10) Giăng 8:7
(11) I Phi-e-rơ 1:19; I Giăng 2:2
(12) Thi thiên 32:1; Giăng 1:29; I Giăng 5:10-12


Thơ 265
Gương Ma-ri Và Giô-sép

(Lu-ca 1:28-32, Ma-thi-ơ 1:19)

Bà Ma-ri là một người tin kính, (1)
Nên được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.
Còn đồng trinh, đã được hứa hôn rồi (2)
Sẽ là vợ có chồng tên Giô-sép.

Chúa đã chọn bà và ban quyền phép,
Để bà sinh ra Đức Chúa Ngôi Hai: (3)
Bởi Đức Thánh Linh bà đã thọ thai,
Mẹ phần xác Giê-xu, là Cứu Chúa.

Luật Do-thái chưa chồng mà đã chửa
Là tà dâm bị ném đá tử hình. (4)
Giô-sép là người có nghĩa có tình, (5)
Đã định trong lòng toan đem để nhẹm.

Chúa biết lòng ông là người trọn vẹn,
Nên sai thiên sứ mách bảo tỏ tường. (6)
Ông làm tất cả điều Chúa Trời khuyên.
Tin kính Chúa, không nghi ngờ, hổ thẹn.

Bà Ma-ri có tấm lòng trọn vẹn,
Tuân phục Chúa Trời dù chuyện siêu nhiên. (7)
Nghe, làm theo không sợ hãi, lo phiền,
Dù luật pháp sẽ xử bà tội chết.

Nên tự hỏi: Tại sao ta mỏi mệt?
Sao than phiền: theo Chúa quá gian nan!
Ta đáng chi mà được phước Thiên đàng?
Một tử tội được Nước Trời, bên Chúa! (8)

TBM
02/12/2020

(1) Lu-ca 1:38
(2) Lu-ca 1:26-27
(3) Lu-ca 1:2; Lu-ca 2:7
(4) Lê-vi Ký 20:10
(5) Ma-thi-ơ 1:19
(6) Ma-thi-ơ 1:20-25
(7) Lu-ca 1:28-32
(8) Lu-ca 23:42-43


Thơ 266
Giáng Sinh Trông Đợi Hồng Ân

Ê-sai 9:5

Giáng sinh có ý nghĩa gì,
Đèn giăng, quà cáp, lễ nghi nhà thờ?
Nhạc Thánh du dương ru mơ?
Thời trang, chưng diện, tôn thờ lẫn nhau?

Giáng sinh Con Chúa vào đời,
Mang theo ân phước từ Trời thương ban.
Ngôi Hai, Vua chốn thiên đàng
Giáng trần cứu chuộc nhân gian tội hình.

Vì yêu Thiên Chúa hy sinh
Ngôi Trời từ bỏ, chịu hình chết thay.
Huyết báu Ngài đổ láng lai
Rửa sạch tội lỗi cho ai tin Người.

Chúa đến đổi khóc ra cười,
Biến họa thành phước, thắm tươi ân hồng.
Ơn Trời như biển mênh mông,
Bao la tình Chúa vẫn không đổi dời.

Giáng sinh là quà Chúa Trời
Ban cho nhân loại mọi nơi, mọi thời.
Giáng sinh, nguồn phước tuyệt vời
Tràn tuôn mãi mãi, muôn đời không vơi.

Giáng sinh tạc dạ bạn ơi!
Nhớ ơn cứu chuộc trọn đời tôn vinh.
Trông cậy Chúa suốt linh trình,
Chia sẻ Kinh Thánh hiển vinh Danh Ngài.

TBM
24/12/2020


Thơ 267
Giê-xu Là Ánh Sáng Và Nguồn Phước Cho Thế Gian

(Giăng 1:4-5; Giăng 8:12; Giăng 14:6; Ê-phê-sô 1:3)

Nơi trần gian tăm tối
Nhân loại đang lạc lầm,
Giê-xu là ánh sáng
Soi đường cho thế nhân.

Ai đi trong đường Ngài
Thì nhận được sự sáng;
Bóng tối sẽ lụi tàn,
Tương lai được vinh quang.

Giê-xu là nguồn phước,
Là dòng sông miên trường.
Ai ở trong dòng sông
Sẽ nhận được phước thiêng.

Ai đi trong đường Chúa
Sẽ được nước thiên đàng.
Ai thực hành Lời Chúa
Đời đời được vĩnh an.

Hãy đến với Giê-xu,
Ngài là nguồn cứu rỗi.
Nơi dương trần tăm tối
Cứu Chúa chỉ duy Ngài.

TBM
31/01/2021



Thơ 268
Xuân Tâm

(Ca thương 3:23 - Nhã ca 2: 11-12 - Nhã ca 6:11)

Mỗi năm thời tiết bốn mùa
Theo luật luân chuyển ngàn xưa...đời đời.
Mùa xuân là của đất trời,
Xuân tâm là của lòng người Chúa ban.

Dẫu thu héo úa lá vàng,
Hay đông lạnh lẽo, hè sang nực nồng,
Với người có Chúa trong lòng,
Bốn mùa là bốn mùa mong gặp Ngài.

Bốn mùa là bốn mùa chay,
Là bốn mùa vọng đợi ngày tái lâm.
Bốn mùa luôn có xuân tâm,
Bốn mùa cảm tạ thiên ân Vua Trời.

Mỗi ngày là ngày tuyệt vời,
Từng giờ tưởng nhớ Chúa Trời, tôn vinh.
Sống cho Chúa chẳng vì mình,
Sẵn lòng chịu khổ đóng đinh cùng Ngài.

Ngày Xuân rực rỡ đào, mai,
Đón Tết lòng biết ơn Ngài thiết tha.
Trọn đời thờ phượng Vua ta,
Luôn cậy ơn Chúa truyền ra lời Ngài.

TBM
04-02-2021


Thơ 269
Xin Chúa Ban Lòng Bình Tịnh

(2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16; Thi thiên 16:11)

Chúng con những kẻ phải tha hương
Tết đến nhìn nhau luống đoạn trường
Ngồi bên lò sưởi tìm hơi ấm
Ôn chuyện ngày xưa lòng vấn vương

Ngày ấy xa xưa thuở đến trường
Song đôi háo hức chuyện yêu thương
Mộng tình thêu dệt diều căng gió
Cuộc đời xanh biếc ngát mùi hương

Nhớ thuở xưa còn ở quê hương
Tết đến du xuân khắp phố phường
Gia đình náo nức đi mua sắm
Bà con dòng họ đậm tình thương

Nay Tết đang về nơi cố hương
Xứ người nâng chén lòng chán chường
Ẩn hiện quê nhà trong đáy cốc
Nhìn nhau trong mắt thấy quê hương

Ngày Tết lòng buồn quá Chúa ôi
Kính lạy Cha yêu, Đức Chúa Trời
Xin Chúa ban cho lòng bình tịnh
Vui thỏa trong Ngài mãi không thôi.

TBM
10/02/2021


Thơ 270
Tết Cô Vy 2021

( Giê-rê-mi 17:7; Ma-thi-ơ 11:28-30; I Phi-e-rơ: 5-7 )

Tết đến làm gì ngay giữa đông!
Tuyết rơi lạnh lẽo tái tê lòng.
Tha hương khó cản ngăn dòng lệ,
Cô Vy giãn cách, Tết...như không!

Ai hiểu được lòng kẻ ly hương,
Trong héo ngoài tươi chuyện cũng thường.
Bứng gốc cây trồng từ châu Á
mang qua Âu – Mỹ, thích hợp không?

Cách trở không gian, cách trở lòng,
Còn thêm ngôn ngữ lại bất đồng,
Văn hóa Đông – Tây nhiều khác biệt...
Cô đơn là chắc! Đúng vậy không?

Cô Vy giãn cách hết trông mong
về quê ăn Tết. Thế là xong!
Rượu bia đâu phải là mật đắng,
Sao uống vào nghe đắng cả lòng!

May còn có Chúa để cậy trông,
Gửi Chúa niềm đau, chuyện của lòng,
Tâm sự cùng Cha niềm tủi hổ...
Trao Ngài tất cả! Thế là xong.

TBM
10/02/2021


Thơ 271
Vì Chúa Là Tình Yêu Thương

( I Giăng 4:8-16 )

“Ai không có tình yêu thương
Thì chẳng biết Đức Chúa Trời”.
Con Chúa cần nhớ điều này:
-Thiên Chúa là tình yêu thương.

Ai bảo kính yêu Thiên Chúa
Mà lòng ghét anh em mình
Thì đó là người nói dối,
Chỉ là mồ mả tô vôi.

Ai bảo có lòng yêu thương
Mà không giúp đỡ người khác
Thì chỉ là kẻ giả hình;
Người đó chỉ biết yêu mình.

Thấy người bị nạn không thương,
Còn hùa theo phường kẻ dữ,
Ép người ta vào đường tử
Là đồ đệ của quỷ vương.

Con Chúa thật có tình thương,
Bản tánh của Cha thiên đường.
Yêu người yêu vô điều kiện
Mới là con Chúa thượng thiên.

“Thiên Chúa là tình yêu thương”.
Con Chúa phải là tấm gương
Phản ánh bản chất Thiên Chúa,
Chia sẻ tình-yêu-thiên-đường.

TBM
13/02/2021



Thơ 272
Xin Tạ Ơn Chúa

(I Cô-rinh-tô 1:4-9; Mác 16:15)

Chúa ban mái ấm gia đình
Vợ chồng con cháu đẹp xinh rạng ngời.
Tạ ơn Cha, Đức Chúa Trời,
Xin Ngài dẫn dắt trọn đời chúng con.
Núi cao sông rộng cạn mòn
Tình yêu Thiên Chúa mãi còn thiên thu.
Xin Chúa ban lòng khiêm nhu,
Sống theo gương Chúa Giê-xu, Con Trời.
Sống làm chứng Chúa giữa đời,
Con nài xin Chúa, Chúa ơi! Nguyện cầu.

TBM
05-03-2021


Thơ 273
Yêu Nhau Là Tôn Vinh Thiên Chúa

(I Giăng‬ ‭4:12 – Giăng‬ ‭13:34-35)‬ ‭
‬‬‬
Càng già càng đẹp, mê ly,
Thỏa vui hạnh phúc ai bì được đâu.
Yêu nhau thuở tóc xanh màu,
Răng long, tóc bạc, da mồi vẫn yêu.
Cõi tạm đẹp biết bao nhiêu!
Vui nhiều, khổ ít, như diều lên lên cao.
Ôi tình yêu đẹp làm sao!
Tình yêu nào phải chiêm bao? Thật mà.
Sống cho nhau, tình đậm đà,
Đồng cam cộng khổ: đó là hôn nhân.
Hôn phối nào phải hôn phân?
Ly hôn, ly dị dự phần rẽ chia!
Gẫm suy, chia sẻ ly bia,
Ấm lòng chồng vợ: Trời kia thương mình.
Sống ân hậu, sống chí tình,
Là cách cảm tạ ân tình Chúa ban.
Nhân trần chẳng thấy thiên đàng,
Tình yêu thấy được. Chúa ban cho mình.

TBM
27-03-2021



Thơ 274
Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

(Thi Thiên 24:3-6 – Truyền-đạo 11:8)

Trần thế chẳng phải quê hương
Nhà Cha ta nơi thiên đường
Đi - về là chuyện dĩ nhiên?
Có phải vì thế coi thường?

Sao ta có mặt trần đời?
-Để thành tinh binh Chúa Trời
-Thực hành yêu người, yêu Chúa
-Chiêm nghiệm sáng tạo, ơn Người...

Dân Chúa khác gì người đời?
Khác! Phục vụ Đức Chúa Trời
Không vì cuộc sống tạm bợ
Mà vì sự sống đời đời

Làm sao hưởng được nước Trời?
Đơn giản: yêu Chúa, yêu người
Trung tín, vâng giữ Lời Ngài
Chúa đòi hỏi chỉ thế thôi

Trần thế chẳng phải quê hương
Thế gian không là thiên đường
Đừng vì cuộc sống đời này
Tất cả hư mất, khói sương!

TBM
28-9-2021


Thơ 275
Con Tạ Ơn Chúa

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (Cô-rinh-tô 9:15)

Tạ ơn Chúa cho con còn sống động
Không tật nguyền, mạnh khỏe, có người thân
Cảm ơn Cha từng ngày ban hồng ân:
Không khí, nước uống, nhu cần phủ phê

Tạ ơn Chúa vì có Ngài làm chủ
Trong gian nguy con chẳng phải sợ chi
Vì cuộc đời được Chúa dắt dìu đi
Nên con thấy luôn an bình, vui thỏa

Lời Chúa dạy là ngọn đèn soi tỏ
Giúp chân con không xiêu tó đường trần
Mặc dù còn đầy tội lỗi, phạm nhân
Tình vô đối Ngài buông tha, cứu rỗi

Cảm tạ Chúa. Con thành tâm sám hối
Phước ơn Cha con làm chứng cho đời:
Chỉ duy Ngài, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời
Đấng Tạo hóa, Đấng ban ơn cứu chuộc

Ai tin Chúa, tôn thờ Ngài được phước
Ngay đời này và được rỗi đời sau
Chúa là Cha, là Thiên Chúa nhiệm mầu
Cảm tạ Chúa, Ngài chính là nguồn phước.

TBM
17-10-2021



Thơ 276
Xin Đừng Ai Khóc Cho Tôi

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 2:11).

Xin đừng ai khóc cho tôi
Một ngày nào đó giã đời ra đi
Mừng cho tôi nhé. Buồn chi?
Sống là du lịch, chết đi về nhà

Chết đâu phải là thành ma
Chết là về sống với Cha trên trời
Thiên đàng nơi ấy tuyệt vời
Thỏa vui an hưởng đời đời phước ân

Thương người ở lại dương trần
Phải tạm xa cách thân nhân nên buồn
Nhưng rồi sẽ gặp người thương
Ngày cuộc du lịch cuối đường thế gian

Hãy mong đợi nước thiên đàng
Hãy hưởng ơn phước Chúa ban từng ngày
Hãy ca tụng Danh thánh Ngài
Hãy trung tín làm theo Lời Chúa răn...

TBM
20-10-2021



Thơ 277
Bài Học Lớn Từ Bốn Loài Vật Nhỏ

Có bốn vật nhỏ-mọn trên trái đất, Song vốn rất khôn-ngoan: Con kiến dầu là loại yếu-hèn, Lo sắm-sẵn vật-thực mình trong mùa hạ; Con thỏ rừng dầu là loại không sức-lực, Đóng cơ-sở mình trong hòn đá; Loài cào-cào dầu không có vua-chúa, Bay ra có từng đám; Con thằn-lằn mà người ta lấy tay bắt được, Vẫn ở trong đền vua.
(Châm-ngôn‬ ‭30:24-28‬) ‬‬

Chúa sáng tạo muôn loài vạn vật
Duy loài người là có tâm linh
Có trí khôn, biết lý - tình
Biết chân - thiện - mỹ hầu tôn vinh Ngài

Chúa, Đấng thánh vô hình không thấy
Việc Ngài làm bày tỏ cho ta
Quan sát, suy gẫm ý Cha
Muốn khuyên răn, dạy bảo ta điều gì

Từ bốn loài vật nhỏ vô tri
Bài học lớn ta ghi khắc lòng
Lãnh hội, thực hành, cậy trông
Tiến bước với Chúa hầu mong trưởng thành

KIẾN siêng năng, cần cù làm việc
Vì cộng đồng luôn quyết hoàn thành
Thuận hòa, góp sức, làm nhanh
Ngày nắng tích trữ để dành ngày mưa

Ta dân Chúa, con Vua các vua
Một tội nhân được Ngài thương xót
Chăm đời sau, yêu Ngài không ngớt
Đùm bọc, yêu thương, chia sớt nguồn ân

THỎ RỪNG biết chính mình yếu đuối
Nên quẩn quanh hang núi phòng thân
Chúng ta là những tội nhân
Cần bám lấy Chúa dự phần hiển vinh

CÀO CÀO biết hợp quần, đoàn kết
Như chiến binh thống nhất, vâng lời
Chúng ta lính Đức Chúa Trời
Xây dựng hội thánh, giảng Lời Chúa ra

Còn THẰN LẰN biết mình xấu xí
Nương đền vua yên chí an thân
Ý thức ta là tội nhân
Nương trong nhà Chúa, cậy ân Cha trời

Hưởng địa vị con Trời cao cả
Phải sống sao vui thỏa Cha mình
Yêu thương, hợp tác, chí tình
Ra đồng gặt lúa vàng trình lên Cha

"Xin núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Từ xưa đã nứt ra vì tôi
Nguyện chỉ núp trong Ngài thôi…"
Nhớ lời thánh nhạc, bạn ơi, thực hành.

TBM
04-11-2021




Thơ 278
Dạ Thưa Chúa, Con Là Người Có Tội

Thi thiên 51:9-15
9Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi. 10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. 14 Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. 15 Chúa ơn, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.

Dạ thưa Chúa, con là người có tội
Vì tội con mà Chúa đã giáng sinh
Vì yêu con Chúa nhận án tử hình
Chúa chết thế để cho con được sống

Giữa đêm đông tuyết rơi đầy gió lộng
Vua vào đời mang thân xác phàm nhân
Nơi máng cỏ một chuồng chiên thôn bần
Vì quán trọ đã không còn chỗ trống

Quyền năng Chúa tỏa đất trời cao rộng
Ánh sáng Ngài chiếu sáng khắp trần gian
Thiên sứ hoan ca chúc tụng Thiên đàng
Bác học, mục đồng...tìm về thờ lạy

“Hãy yêu nhau” là Lời Ngài phán dạy
Là điều răn trên hết thảy điều răn
Hãy tôn vinh thờ lạy Đấng Vĩnh Hằng...
Lời Chúa phán trí - lòng con ghi nhớ

Dạ thưa Chúa, trần gian nhiều mối nhợ
Nhiều tơ vương khanh tướng với lợi – quyền
Ở trong Chúa lòng có sự bình yên
Nhớ ơn Chúa Lời Ngài con lan tỏa

Dạ thưa Chúa, vinh hiển Ngài sáng tỏ
Huyết báu Ngài trên giá gỗ năm xưa
Tình yêu Ngài vô đối chi sánh vừa
Giáng sinh về con ngập tràn vui thỏa.

TBM
14-12-2021


Thơ 279
Xuân Trong Chúa

*Nhã ca 2: 1-13

Xuân trong Chúa là xuân bất tận
Cả bốn mùa là bốn mùa xuân
Chồi non nảy lộc tưng bừng
Lá xanh mơn mởn hồn mừng hoan ca

Xuân trong Chúa ấm nồng lửa hạ
Muôn hoa lòng đua sắc khoe hương
Đầy cành trĩu trái yêu thương
Háo hức chia sẻ Thiên-đường-hồng-ân

Xuân trong Chúa đẹp tuyệt trần
Thu về lá rụng, cậy ân Chúa Trời,
Ra đồng chẳng để lúa rơi
Mang về tích trữ kho trời đồng công

Xuân trong Chúa dẫu tuyết đông
Vẫn nghe ấm áp cõi lòng biết bao
Bởi vì Chúa bỏ ngôi cao
Giáng trần cứu chuộc, phước nào lớn hơn

Xuân trong Chúa chẳng cô đơn
Đi trong lối Chúa phước ơn tràn đầy
Đợi ngày giã cõi tạm này
Về sống với Chúa đời đời thỏa vui.

TBM
18-01-2022



Thơ 280
...