Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 409

Đến Với Chúa, Chúa Ban Đời Bừng Sáng



(Dựa theo ý Giăng 21: 1-14)

Chúa sống lại, rồi hiện ra gần biển
Các sứ đồ đi đánh cá với nhau
Suốt cả đêm, chẳng được một con nào
Họ mệt lữ, nỗi buồn dâng lên mắt...

Sáng hôm sau, Chúa trên bờ đối mặt
Hỏi ân cần: Không chi ăn hết sao?
Trả lời rằng bụng đang đói cồn cào
Không chi hết, không có gì ăn hết...

Bởi yêu thương môn đồ đang mỏi mệt
Bên hữu thuyền, hãy thả lưới xuống đi
Lời Ngài bảo, các môn đệ khắc ghi
Thả lưới xuống, cá nhiều không kéo nỗi...

Họ mừng quá, đều cùng nhau tiếp nối
Cùng chung thuyền trở lại kéo lưới lên
Lúc lên bờ, thấy cá, bánh ở bên
Ngạc nhiên lắm, tình yêu Ngài tuyệt mỹ...

Chúa yêu ta, chăm sóc ta từng tí
Khi ta buồn, lo lắng, lúc khó khăn
Hãy trao Ngài mọi sự, chớ băn khoăn
Được yên nghỉ trong tay Ngài trọn vẹn (*)

Nầy bạn hỡi, nếu thấy đời hổ thẹn
Nhiều buồn đau, nhiều thất vọng ủ ê
Đời màu xám, đời đen bạc não nề
Đến với Chúa, Chúa ban đời bừng sáng.(**)

Bình Tú Ngọc
(*): I Phi-e-rơ 5: 7
(**) Giăng 8: 12